Sắc màu 54
Tái hiện Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Cơ Ho
Là một trong những cư dân đã sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Tây Nguyên, dân tộc Cơ Ho (K'Ho) nói chung và người K'Ho S'Rê huyện Di Linh (Lâm Đồng) nói riêng luôn tự hào về truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc mình. Sự phong phú, đa dạng ấy được thể hiện qua mọi khía cạnh của đời sống, từ văn hóa vật thể cũng như văn hóa phi vật thể, từ những làn điệu Cồng Chiêng, những bài hát giang dao, những khúc Tầm pớt cho đến trang phục truyền thống, lễ hội dân gian, đặc biệt là Lễ hội Nhô lir bông (Mừng lúa mới).
Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ghi lại một số hình ảnh của lễ hội Mừng lúa mới được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)


Già làng kêu gọi lũ làng: "Ơi Yàng!.."Hỡi lũ làng sau một năm vất vả với cái nương, cái rẫy, hôm nay lúa đã chất đầy kho, rượu cần đã đến ngày khai ché. Chúng ta cùng tụ hội về đây để tạ ơnYàng và các thần linh đã cho buôn làng một năm mưa thuận, gió hòa, cho cái nương, cái rẫy tốt tươi, lúa trên nương trĩu hạt, cho đàn heo nhiều như con kiếnđen, cho đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối. Hỡi lũ làng! Chúng ta cùng về đây mở hội" Ơi Yàng!....."

Ơi Yàng!... "Hỡi thần chiêng linh thiêng đang ngụ trong các chiêng to, chiêng nhỏ, chiêng mẹ, chiêng con. Buôn làng có cái ăn, cái để, biết nói, biết nghe, biết làm theo đều phải là nhờ ơn thần chiêng, xin cảm ơn thần và mời thần về dự hội cùng buôn làng. Hôm nay buôn làng mở hội Mừng lúa mới sẽ có trâu tế lễ, có rượu cần ngon để cúng Yàng. Xin thần cho hạ dàn Chiêng xuống và đánh lên vang dậy núi rừng, rộn rã lòng người, tưng bừng Lễ hội"…Già làng nói.






