Du lịch vùng cao
Về Mèo Vạc chiêm ngưỡng hoa đào nở trên đá
Tháng Ba, tiết trời chuyển mùa mang theo hơi thở ấm áp của mùa Xuân, đánh thức Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) sau những tháng ngày dài ngủ Đông trong giá rét.

Năm nay, mùa Đông lạnh giá kéo dài hơn hai tháng, vì thế sắc Xuân trên các triền núi, bản làng của huyện Mèo Vạc, Đồng Văn cũng đến muộn hơn. Thế nhưng, muộn mấy thì muộn, khi những cơn gió ấm đầu Xuân len lỏi khắp núi rừng, cũng là lúc hoa mận, hoa lê, hoa đào đồng loạt bung nở.

Từ những vạt nương, bờ rào đá, khuôn viên các trường học hay góc sân nhỏ trước nhà, sắc hoa rực rỡ phủ hồng, phủ trắng những phiến đá tai mèo xám xịt, làm bừng sáng cả không gian. Cảnh vật như khoác lên mình tấm áo mới, tươi tắn, tràn đầy sức sống như những chàng trai, cô gái người Mông tuổi đôi mươi.

Có lẽ cũng bởi vậy mà người ta vẫn thường bảo: “Mùa Xuân là mùa đẹp nhất”, mùa của những sắc hoa và mùa của những cuộc hẹn hò, khám phá. Chính vẻ đẹp ấy đã thôi thúc, níu chân biết bao du khách muôn phương tìm về, để được tận mắt chiêm ngưỡng sắc Xuân trên đá, được hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành giữa đại ngàn hùng vĩ.


Dẫu cuộc sống nơi Cao nguyên đá Đồng Văn còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng với đồng bào Mông, tình yêu dành cho cây đào chưa bao giờ vơi cạn. Giữa thiên nhiên khắc nghiệt, mỗi ngôi nhà trình tường không thể thiếu hàng rào đá xếp kiên cố, bảo vệ cả mái nhà và gia tài nhỏ bé trước những cơn gió lạnh thấu xương. Và bên những bờ rào đá ấy, lúc nào cũng thấp thoáng sắc hồng phai của cành đào. Người Mông, dù giàu hay nghèo, vẫn giữ thói quen trồng đào quanh nhà, vừa tạo cảnh quan tươi đẹp, vừa điểm tô thêm nét duyên cho ngôi nhà truyền thống.


Cây đào trên Cao nguyên đá mang trong mình sức sống bền bỉ, kiên cường như chính con người nơi đây. Từ sân nhà, vạt nương, sườn núi đá tai mèo cheo leo, ở đâu cây đào cũng bám rễ, vươn cành, đơm hoa thắm sắc. Những cành đào nở hoa trên đá, khoe sắc giữa mây trời, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa độc đáo, trở thành dấu ấn khó phai trong lòng du khách.

Chính bởi vẻ đẹp rất riêng ấy, mà sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang lại đón thêm những bước chân của lữ khách bốn phương tìm về, để tận hưởng trọn vẹn mùa Xuân trên đá, trên hoa.
