Du lịch vùng cao
Những nụ cười “Hạnh phúc” trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là nơi sinh sống của các DTTS thuộc 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi có Đảng và con đường “Hạnh Phúc” nối thành phố Hà Giang với các huyện vùng cao, đời sống của người dân nơi đây đã từng bước đổi thay.

Đặt chân đến mảnh đất phên dậu phía Bắc của Tổ quốc vào bất kỳ mùa nào trong năm, ta đều cảm nhận được ý chí và nghị lực vươn lên mãnh liệt của người dân nơi đây. Với đôi bàn tay lao động cần cù và sáng tạo, họ đã chinh phục thiên nhiên, biến những triền núi đá tai mèo cằn cỗi thành những nương ngô xanh tốt, đem lại mùa màng no ấm. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó bởi thiếu đất canh tác, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, nhưng người dân Đồng Văn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các cô giáo và học sinh nơi đây là minh chứng cho niềm vui được đến trường mỗi ngày. Trên những con đường quanh co của Cao nguyên đá, từ trung tâm thị trấn Đồng Văn đến các thôn bản xa xôi, dễ dàng bắt gặp những nụ cười thân thương của các em nhỏ và cụ già, tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách. Sự gần gũi, cởi mở và mến khách của người dân khiến bất kỳ ai đặt chân lên mảnh đất này đều cảm thấy như được trở về nhà.

Người dân vùng cao còn mang đậm dấu ấn của văn hóa chợ. Vào mỗi phiên chợ, họ không chỉ đến để mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn xem đó là dịp để gặp gỡ, hàn huyên cùng bạn cũ. Những bát rượu ngô thơm nồng, những câu chuyện sẻ chia bên chảo thắng cố nghi ngút khói giúp họ tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Giữa không gian náo nhiệt của chợ phiên, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười, làm nên nét văn hóa đặc trưng khó quên của Cao nguyên đá Đồng Văn.




