Hiểu và thương
Ấm lòng cùng bếp cơm biên giới và tiết học biên cương nơi rẻo cao
Vừa qua, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Nhóm thiện nguyện Tết có áo mới và Trường Mầm non Hoa Phong Lan (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) tổ chức Chương trình “Bếp cơm biên giới no bụng, ấm lòng và Tiết học biên cương” cho trẻ em khu vực biên giới xã Mường Lạn.

Tại Chương trình, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn đã tổ chức một tiết học nơi miền biên giới nhằm mục đích giới thiệu tới các giáo viên, các em học sinh về đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia tại cột mốc 187 do Đồn Biên phòng Mường Lạn quản lý.
Các chiến sĩ Biên phòng đã dạy các em chào cờ, hát Quốc ca, dạy các em về cột mốc biên giới, là máu xương của biết bao thế hệ cha anh ngã xuống; kể cho các em nghe câu chuyện về những người lính Biên phòng - những ngày tuần tra giữa mưa rừng, những đêm Đông giá rét, để giữ gìn từng tấc đất quê hương, để các em nhỏ có thể lớn lên trong sự bình an, hạnh phúc như hiện tại. Và quan trọng nhất, gieo vào lòng các em những bài học về tình yêu quê hương, đất nước - rằng dù các em lớn lên ở một bản làng xa xôi, nhưng các em là một phần không thể tách rời của Tổ quốc mình. Một buổi học ngắn ngủi, nhưng sẽ là những điều theo các em suốt cả cuộc đời.

“Tiết học biên cương” đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Trung tá Mùa Lao Thắng - Chính trị viên, Đồn Biên Phòng Mường Lạn chia sẻ: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các chương trình thiện nguyện, phối hợp với đoàn thanh niên, các chi đoàn địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm trao những phần quà cho bà con Nhân dân trong dịp Tháng Ba biên giới trên địa bàn Đồn Biên phòng Mường Lạn quản lý. Qua Chương trình, các cháu được ăn những đồ ăn ngon mà những bữa cơm thường ngày không hề có; được tham gia tiết học biên cương giúp các cháu nhận thức sâu sắc về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Thượng úy Vì Văn Liêm - Đội phó Vũ trang, Đồn Biên phòng Mường Lạn bày tỏ mong muốn các đơn vị đồng hành, nhà trường, các cháu lên thăm cột mốc 187 thường xuyên hơn nữa để giúp các cháu hiểu rõ hơn về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Vượt hơn 400km để đến với khu vực biên giới xã Mường Lạn, chị Nguyễn Hà Ly, Trưởng Nhóm thiện nguyện Tết có áo mới, không khỏi xúc động khi nói về Chương trình: Quãng đường từ Hà Nội lên Sốp Cộp rất là xa, rất mệt, có rất nhiều anh em vì đường sá khó khăn nên cũng không thể sắp xếp tham gia cùng Đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi được Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Mường Lạn, Trường Mầm non hỗ trợ rất nhiều để tổ chức được một chương trình ý nghĩa nhân văn như thế này.

Để có được các suất ăn ngon mắt, lạ miệng cho các cháu, các chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên đã phải thức dậy từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu chu đáo, đồng thời, hỗ trợ nhau nấu nên những bữa ăn hấp dẫn.
Háo hức, vui sướng là những gì mà em Vì Tiến Minh - Trường Mầm non Hoa Phong Lan cảm nhận được trong bữa cơm no bụng, ấm lòng: Hôm nay, con được các chú bộ đội đưa đi chơi ở cột mốc, con cảm thấy rất là vui. Con cũng được ăn những món ăn rất ngon như gà rán, xúc xích, mì ý... Con cảm ơn các chú bộ đội và các cô rất nhiều.

Một buổi học giữa núi rừng biên giới tuy ngắn ngủi, một bữa cơm tuy giản dị nhưng đong đầy yêu thương sẽ là kí ức đẹp đẽ, là hành trang vun vén cho mọi sự nỗ lực, cố gắng dựng xây cho quê hương ngày mai của những đứa trẻ nơi rẻo cao Tổ quốc.
Nhiều gương mặt điển hình tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Sơn La được tuyên dương