Độc đáo nhà thờ được làm bằng đá hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An
Việt Hòa•21/05/2025 11:30
Được xây dựng cách đây hàng trăm năm, nhà thờ đá Bảo Nham (huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn giữ được những nét cổ kính và tráng lệ. Công trình này không chỉ là một điểm đến tôn giáo quan trọng mà còn mang giá trị kiến trúc đặc sắc với những bức tường đá rêu phong, mái vòm cao vút và các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhà thờ vẫn hiên ngang giữa trời xanh, như một chứng nhân của thời gian, thu hút du khách và giáo dân đến chiêm ngưỡng, hành hương.
Nhà thờ đá Bảo Nham nằm ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là một trong những thánh đường lớn và lâu đời nhất ở xứ NghệNhà thờ đá này được khởi công xây dựng từ năm 1888, đến năm 1904 thì chính thức hoàn thành. Kể từ đó, tòa giáo đường này trở thành nơi sinh hoạt tâm linh của hầu hết các giáo dân trong vùngTọa lạc trên đỉnh đồi rộng hơn 7.000m2, nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Gothic, mô phỏng nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở PhápNhà thờ có chiều dài 37m, chiều cao 33m, rộng 14m, tháp chuông cao 26m, treo ba quả chuông đúc tại PhápNổi bật trên đỉnh tháp là cột thu lôi hình con gà trống bằng hợp kim Antimon, có khả năng xoay theo chiều gió, biểu tượng của sự canh thức và trung tínHệ thống cửa sổ vòm cao, lắp kính màu tinh xảo vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đón ánh sáng tự nhiênĐể làm được hệ thống mái này, từng khối đá lớn sẽ được đẽo gọt tỉ mỉ, sau đó mang đi lắp ráp theo kỹ thuật hiện đại qua nhiều công đoạn để trở thành những vòm cuốn đầy vững chắc, đáp ứng được yêu cầu cao về giá trị nghệ thuậtDọc theo phần gờ mái là 24 tháp nhỏ bằng đá cao 2,5m, góp phần tạo nên vẻ đẹp cân đối cho công trìnhBên trong giáo đườngĐại diện Hội đồng mục vụ Giáo xứ, Giáo Hạt Bảo Nham chia sẻ: “Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc giàu giá trị lịch sử, nhà thờ đá Bảo Nham còn là minh chứng sống động cho niềm tin sâu sắc và lòng cậy trông vững bền vào sự che chở của Đức Mẹ. Với những điểm nhấn nổi bật, nhà thờ đã trở thành nơi sinh hoạt tâm linh, hành hương của hàng ngàn tín hữu xa gần mỗi năm”Chiêm ngưỡng giáo đường gỗ quý đồ sộ bậc nhất xứ Nghệ