Tin tức - Sự kiện
Trung tâm Y tế Tương Dương tê liệt vì lũ
Những mệt mỏi, bơ phờ hiện rõ trên từng nét mặt, cử chỉ của mỗi cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế Tương Dương. Khi mới hai ngày trước, họ đã phải cùng nhiều bệnh nhân tháo chạy trong đêm để tránh lũ, nay lại hối hả dọn dẹp, lau chùi khoa phòng mà chưa biết đến bao giờ mới có thể hoạt động trở lại.
Trung tâm Y tế Tương Dương hình thành từ việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa Tương Dương và Trung tâm Y tế với 17 khoa phòng, 130 giường bệnh. Ở thời điểm cao nhất, đơn vị có đến 200 bệnh nhân nội trú…

Thế mà nay, cả Trung tâm Y tế lớn ở miền Tây xứ Nghệ đã bị tê liệt, không thể hoạt động nổi vì lũ lụt. Toàn bộ tầng 1 của các dãy nhà đều ngập đến 2m. Lũ rút, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát. Những máy chụp X-Quang, máy thở, máy ô xy, máy khử khuẩn… ngập trong bùn lũ, rác bẩn.

Chị Vừ Y Pà – Điều dưỡng, khoa cận lâm sàng, xót xa: Hư hết rồi, chẳng còn gì nữa. Tất cả máy móc, cơ số thuốc, dụng cụ y tế khám chữa bệnh của toàn bộ tầng 1 chẳng còn gì. Rồi chị chỉ tay lên mép nước còn mờ mờ trên bức tường: Lũ cao đến đây. Khiếp quá. Tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đi tiếp đến các khoa, phòng khác, đâu đâu cũng chỉ sệt những vệt bùn non thâm nâu. Bùn nối bùn, rác nối tiếp rác… như lấn át tất cả trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Tương Dương.

Và rồi, những xót xa, đau đớn, tiếc nuối như ngậm chặt trong lòng, phút chốc vỡ òa. Những y, bác sỹ tham gia dọn dẹp lại cơ quan của mình, đã kể lại trong nỗi buồn bã nghẹn ngào. Đêm 23/7, lũ về rất nhanh, các y, bác sỹ chỉ kịp sơ tán 140 bệnh nhân ở tầng 1 của các khoa phòng lên tầng 2, vào tá túc tạm thời ở Nhà văn hóa bản Khê Chi, Trường mầm non Thạch Giám. Còn trang thiết bị y tế, đành bất lực nhìn dòng lũ nhấn chìm.

Chị Lô Thị Lan - Bản Đoọc Búa, xã Tam Đình vào điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế từ giữa tháng bảy. Chị kể: Tôi và nhiều bệnh nhân khác phải di chuyển tạm thời vào Trường mầm non Khe Chi từ hôm thứ 3 vì lũ to quá. Chiều 25/7 tôi mới được di chuyển ra Khoa Y học cổ truyền để điều trị tiếp.

Hớt hải chạy từ khoa này sang phòng khác để vừa nắm tình hình, vừa chỉ đạo, tham gia dọn dẹp sau lũ, Bác sỹ Vy Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương thảng thốt: Cả đêm lũ về, bác sỹ và bệnh nhân phải tháo chạy khỏi Trung tâm Y tế. Lũ ngập gần hết cả tầng 1 và rất nhiều trang thiết bị khám chữa bệnh. Biết đến bao giờ mới hoạt động trở lại để cứu chữa, điều trị bệnh nhân đây.

Sáng 26/7, các lực lượng Công an, quân đội đã có mặt, phối hợp cùng cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế Tương Dương nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn lũ.

Với thực tế hiện tại, có lẽ phải mất rất nhiều ngày nữa, thì Trung tâm Y tế Tương Dương mới trở lại hoạt động bình thường. Điều đó, đồng nghĩa với việc công tác khám chữa bệnh đang bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn lúc nào hết, Trung tâm Y tế Tương Dương đang rất cần nhân lực để dọn dẹp, chùi rửa các khoa phòng, trang thiết bị; cần sự hỗ trợ về phương tiện, vật tư y tế… để từng bước ổn định lại chức năng, nhiệm vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Những bản làng “ba không” sau lũ dữ