Khởi sắc bản làng
Vùng cao Đà Nẵng rộn ràng ngày khai trường
Sáng 5/9, hòa cùng không khí hân hoan trên khắp cả nước, học sinh các trường vùng cao Đà Nẵng tưng bừng bước vào năm học mới trong niềm vui ngày tựu trường.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Nam Trà My, xã Nam Trà My, Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường.

Năm học này, trường có 10 lớp với 329 học sinh, trong đó có 105 em học sinh lớp 9 vừa tuyển mới, hơn 95% là con em đồng bào DTTS. Cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên đã sẵn sàng cho năm học mới.

Dù còn không ít khó khăn, nhà trường vẫn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận như gần 40% học sinh đạt loại giỏi, 100% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT, nhiều em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Dù còn nhiều thử thách, nhưng nhờ tinh thần vượt khó và sự đồng hành của cộng đồng, thầy trò nhà trường luôn nỗ lực giữ vững chất lượng giáo dục, tiếp thêm niềm tin và ước mơ cho học sinh vùng cao”.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, từ sáng sớm, các em học sinh đã khoác lên mình trang phục truyền thống rực rỡ, háo hức đến trường dự lễ khai giảng. Năm học 2025 - 2026, trường có 15 lớp với 387 học sinh, trong đó đông nhất là khối lớp 1 với 85 em.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên - tất cả đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, tâm huyết với nghề và học trò”.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã trao tặng nhà trường 5 máy tính xách tay, phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Tại xã Trà Tân, không khí náo nức của ngày khai giảng lan tỏa khắp các bản làng. Ngay từ tinh mơ, học sinh từ các điểm trường mầm non, tiểu học, THCS đã diện quần áo gọn gàng, cùng phụ huynh đến trường dự Lễ khai giảng.
Điều đặc biệt xúc động là năm nay, nhiều trường không nhận hoa chúc mừng mà thay bằng sách vở, trao học bổng...

Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng – thầy Dương Quốc Việt cho biết: “Dù thiếu thốn cơ sở vật chất, thầy và trò vẫn không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên vô giá để các em tiếp tục vươn lên.”
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam, xã Trà Linh, hơn 340 học sinh cũng hân hoan bước vào năm học mới. Trong đó, bậc tiểu học có 202 em, THCS có 139 em. Điều đặc biệt là năm nay là nhiều học sinh được đưa về điểm trường chính, giúp đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn.

“Nhà trường đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo nơi ăn ở sạch sẽ, quan tâm sát sao đến vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho học sinh bán trú. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình thương” - thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Xuyên lễ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tu sửa trường lớp để kịp ngày khai trường