Khởi sắc bản làng
Những “ông bố, bà mẹ” mang quân hàm xanh cùng con trong ngày khai giảng
Với các Chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng”, ước mơ cho nhiều học sinh DTTS đã từng bước được chắp cánh. Ngày khai giảng năm học mới, ở những mái trường vùng cao, những “ông bố, bà mẹ” mang quân hàm xanh đưa các con đi khai giảng đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Em Như Tuyền và Quốc Tuấn (dân tộc Bru Vân Kiều) là những học sinh DTTS được “bố, mẹ” mang quân hàm xanh đưa đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Như Tuyền trú tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ thất học. Rất may mắn, em Tuyền được Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhận làm con đỡ đầu.

Để chuẩn bị vào năm học mới, em Tuyền được mua sắm quần áo mới, dụng cụ học tập đầy đủ để tự tin đến trường như bao đứa trẻ khác ở vùng biên Hướng Phùng. Ngày khai giảng, Như Tuyền được bố mẹ nuôi là cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng dẫn đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới.
Cũng giống như em Tuyền, em Mai Quốc Tuấn, trú tại thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Tuấn mất đột ngột, mẹ Tuấn là chị Hồ Thị Lệ (SN 1995) cũng bỏ đi. Em Tuấn trở thành trẻ mồ côi. Với hoàn cảnh đó, viết tiếp ước mơ được đi học là điều vô cùng khó khăn.

Nhưng trên hành trình đi tìm con chữ, em Mai Quốc Tuấn đã không đơn độc. Bước vào năm học mới 2025 - 2026, em được Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận làm con đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ước mơ được đi học đã chính thức mở ra với Tuấn.
Ngay từ những ngày đầu tháng 7, Tuấn đã được bố mẹ nuôi mua sắm áo mới, cặp sách đầy đủ để chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày Khai giảng, Tuấn được bố mẹ nuôi khoáng trên mình bộ quân hàm xanh đưa đến trường.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, cho biết: “Từ tháng 7/2025 đến nay, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ nhận nuôi 2 cháu theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Các cháu bắt đầu được Thiếu tá Nguyễn Thị Vân trực tiếp chăm sóc và nhận làm “mẹ nuôi” tại đơn vị”.

Ngoài những giờ lên lớp, Tuấn và Tuyền được bố trí ăn ở ngay tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng. Những ngày tới, các em chính thức trở thành “chiến sĩ nhí” cùng ăn, cùng ở và được bố mẹ dạy học kèm ngay tại Đồn.
Dẫu biết rằng chặng đường đến lớp, chặng đường đời của các em còn rất dài, nhưng với Chương trình “Nâng bước chân em đến trường - Con nuôi Biên phòng”, ước mơ của các em có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.
Ký kết bản ghi nhớ nhận nuôi dưỡng các cháu học sinh trong Chương trình: Con nuôi Đồn Biên phòng tại Hà Giang