Bản làng hôm nay
Nghĩa tình lan tỏa nơi vùng rốn lũ Nông Cống
Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại Thanh Hóa, trong đó huyện Nông Cống (cũ), là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mưa lớn, lũ dâng làm nhiều thôn xóm ngập sâu, nhà cửa, hoa màu, tài sản bị cuốn trôi.
Riêng xã Nông Cống có 30 thôn ngập, hơn 3.200 hộ dân với 11.330 nhân khẩu rơi vào cảnh khốn khó. Chính quyền địa phương đang căng mình cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong gian nan, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của lực lượng chức năng, chính quyền và cộng đồng xã hội đã kịp thời lan tỏa, trở thành điểm tựa cho bà con vùng lũ.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã trực tiếp trao hàng cứu trợ gồm nước uống, bánh, sữa và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Ngay sau bão, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các xã ngập sâu, hỗ trợ di dời dân, dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Những hình ảnh người chiến sỹ dầm mình trong dòng nước xiết, đưa từng cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn khiến nhiều người dân xúc động nghẹn ngào.
Song song với cứu hộ, hoạt động cứu trợ được triển khai khẩn trương. Hàng nghìn suất lương thực, nước uống, quần áo… từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã kịp thời chuyển đến bà con. Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, áo ấm nối nhau về vùng rốn lũ, chan chứa tình đồng bào.

Bà Nguyễn Thị Hòa, xã Tế Thắng, xúc động chia sẻ: “Nước lũ dâng nhanh, gia đình tôi gần như mất trắng. Trong tuyệt vọng, được bộ đội và bà con đến cứu giúp, cho chỗ ăn, chỗ ở, tôi thật sự biết ơn tình cảm ấy.”

Ông Đồng Mạnh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, nước lũ bắt đầu lên từ sáng 29/9, do mực nước lên quá nhanh, nên các hộ dân trở tay không kịp, nhiều tài sản của bà con đã bị nhấn chìm trong nước lũ, nên thiệt hại lần này khá nặng nề.

Có thể thấy, công tác cứu trợ ở Nông Cống thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của truyền thống tương thân tương ái. Trong gian khó, tình người lại tỏa sáng, để bà con vững tin rằng họ không hề đơn độc.
Dựng cầu tạm, quyết tâm khơi thông huyết mạch giao thông