Tin tức - Sự kiện
Tuyên Quang: Quốc lộ 4C thành bãi giặt khổng lồ
Do ảnh hưởng của bão số 10, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) bị hư hỏng. Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh vòi nước “im lặng tuyệt đối”. Trong lúc chờ cơ quan chức năng khắc phục sự cố, người dân đã nhanh trí tìm đến thác và suối tự nhiên chảy dọc Quốc lộ 4C để giải quyết nhu cầu cấp bách. Chẳng mấy chốc, đoạn đường gần 2 km biến thành… bãi giặt khổng lồ.

Điều đặc biệt, thác nước và con suối này chỉ xuất hiện khi có mưa lớn, nước từ trên núi đổ về. Bình thường, khu vực này khô cạn, ít ai để ý. Sau bão, nước nguồn trở thành giải pháp tạm thời giúp hàng trăm hộ dân có chỗ giặt giũ, sinh hoạt. Không khí nhộn nhịp, người dân tranh thủ xử lý quần áo, chăn màn, nồi niêu ngay tại suối.

Không chỉ giặt giũ tại chỗ, nhiều hộ dân còn tranh thủ lấy nước từ suối mang về để dùng trong sinh hoạt hằng ngày như nấu nướng, rửa bát. Đây được xem là giải pháp tạm thời trong lúc hệ thống cấp nước chưa được khắc phục.

Ngoài giải quyết nhu cầu của gia đình, một số hộ dân còn nảy ra sáng kiến… giặt thuê. Giá cả “niêm yết” rõ ràng: từ 30.000 đến 50.000 đồng cho một chậu lớn, tùy khối lượng và độ khó của “đơn hàng”. Thế là bên cạnh cảnh giặt giũ của từng gia đình, lại xuất hiện những “dịch vụ di động” hoạt động tấp nập. Người trả tiền vì bận việc, người tranh thủ kiếm thêm thu nhập sau mấy ngày mưa bão.

Chị N.T.H, một người dân phường Hà Giang 1, cho biết: “Ở nhà không có nước nên tôi ra suối giặt chăn màn. Ở đây còn có người nhận giặt thuê, rất tiện cho những gia đình bận việc”.

Tuy nhiên, nguồn nước tự nhiên này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và khó đảm bảo vệ sinh. Người dân mong hệ thống cấp nước sớm được khắc phục để sinh hoạt trở lại bình thường.
Cận cảnh ngôi trường của gần 500 học sinh ở Tuyên Quang bị bùn đất vùi lấp