Bản làng hôm nay
Tuyên Quang: Tuyến đường “đẹp như mơ” hóa bãi rác khổng lồ
Sau trận lũ lịch sử do bão số 10 gây ra, con đường Phùng Hưng, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, vốn được ví là “đẹp như trong mơ”, nay trở thành nơi tập kết rác thải ngổn ngang kéo dài hơn 1 km.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 7/10 cho thấy, dọc tuyến Phùng Hưng, đoạn tiếp giáp sông Miện, la liệt rác thải sau lũ gồm đồ đạc hư hỏng của các hộ gia đình như bàn ghế, tủ lạnh, quạt điện, nệm mút, quần áo, bao tải… được chất thành từng đống lớn, tràn cả xuống lòng đường. Mùi ẩm mốc và rác thải sinh hoạt bốc lên nồng nặc, khiến không khí quanh khu vực trở nên ngột ngạt.
“Trước đây, con đường này sạch đẹp, người dân thường ra tập thể dục, hóng gió ven sông. Giờ biến thành nơi đổ rác, ai đi qua cũng ngán ngẩm”, bà N.T.D, người dân phường Hà Giang 2 chia sẻ.

Điều khiến người dân lo ngại hơn cả là vị trí đổ rác chỉ cách Nhà máy nước Sông Miện - đơn vị cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân ở phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 chưa đầy 1 km. Trong điều kiện thời tiết thất thường, nếu có mưa lớn hoặc nước sông dâng, lượng rác thải này hoàn toàn có thể bị cuốn xuống hạ lưu, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Ông H.V.H, người dân địa phương, bày tỏ: “Chúng tôi hiểu sau bão ai cũng khó khăn, rác nhiều, nhưng đổ ngay sát sông thế này thì quá nguy hiểm. Nước cuốn rác đi, chính chúng tôi lại là người chịu hậu quả trước tiên”.
Trao đổi với phóng viên, ông Hà Minh Mẫn - Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2, cho biết: “Phường đã nắm được tình trạng trên và trong tuần này sẽ di dời toàn bộ rác thải về khu xử lý tập trung tại Minh Khai. Dự kiến việc di dời bắt đầu từ sáng nay (7/10), song do mưa lớn nên phải hoãn lại và sẽ được thực hiện trong những ngày tới”.
Ngập sâu nhiều ngày, xe máy ở Tuyên Quang bỗng nổ máy trở lại nhờ điều đặc biệt này