Khởi sắc bản làng
Nghệ An: Một cách bảo tồn và lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả nơi học đường
Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, một ngôi trường đã đưa các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc vào học đường, giúp học sinh trân trọng văn hóa, yêu quê hương và gắn bó với bản làng.

Không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 2, xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An còn là “ngôi nhà chung” nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc của các em học sinh người DTTS.
Mỗi tuần, tiếng khèn, tiếng sáo lại vang lên giữa sân trường, báo hiệu một giờ học đặc biệt, tiết học “Trải nghiệm đưa văn hóa dân tộc vào trường học”.
Nhờ những giờ học như thế, em Hờ Gia Huy, lớp 3A và cùng các bạn học sinh trong nhà trường đã được sống trong không gian văn hóa của chính dân tộc mình, nơi mỗi tiếng khèn, mỗi họa tiết trên váy áo đều kể lại câu chuyện về cội nguồn, về bản làng, về tổ tiên.

Với 100% học sinh là con em đồng bào Mông, Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 2 đã chọn cho mình một hướng đi riêng: Đưa văn hóa dân tộc vào từng bài giảng, triển khai truyền dạy văn hóa truyền thống trong các buổi hoạt động trải nghiệm. Những tiết học không còn khô khan, mà trở nên sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc, giúp học sinh thêm yêu bản sắc của dân tộc mình.
Để ngọn lửa ấy luôn rực sáng, Nhà trường đã mời các nghệ nhân, già làng, Người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp đến trường hướng dẫn các em cách thổi khèn, múa khèn, chơi chọi gụ, làm nhạc cụ truyền thống, những nét đẹp văn hóa đang dần được hồi sinh nơi sân trường vùng cao.

Nghệ nhân Hờ Bá Đà, một trong những nghệ nhân được mời trực tiếp truyền dạy chia sẻ: Những năm qua, nguồn lực các chính sách hỗ trợ bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc; các chương trình MTQG, các địa phương cũng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa nơi bản làng

"Việc truyền dạy kiến thức về văn hóa truyền thống của dân tộc trong nhà trường, là việc rất cần thiết, nhằm tuyên truyền cho các em nhận thức sâu sắc hơn, thêm yêu hơn nét đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương, từ đó các em chính là đội ngũ kế cận chung tay bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống”, Nghệ nhân Hờ Bá Đà nhấn mạnh.
Từ sự hứng khởi của học sinh và tâm huyết của thầy cô, có thể thấy hoạt động trải nghiệm không chỉ là trò chơi, mà còn là hành trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp các em biết mình là ai, quê hương mình đẹp thế nào. Các em hiểu hơn về phong tục, trang phục, nhạc cụ và những câu chuyện cổ được truyền lại từ bao đời. Văn hóa không còn là điều xa lạ, mà trở thành niềm tự hào, sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Thầy giáo Trịnh Hoàng Tuấn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 2, chia sẻ: “Trong điều kiện hội nhập, thời đại công nghệ số phát triển, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS đang dần bị mai một. Qua các hoạt động trải nghiệm “Đưa văn hóa dân tộc vào trường học” nhằm giáo dục cho các em thêm yêu quý và giữ gìn được bản sắc dân tộc của mình”.

Những giờ học trải nghiệm ấy không chỉ giúp các em tiếp thu tri thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, để bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao luôn sống động và lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay.
Một số hình ảnh buổi học ngoại khóa tại Trường PTDTBT Tiểu học Huồi Tụ 2







