Khởi sắc bản làng
Khơi dậy truyền thống, lan tỏa niềm tự hào đất Phú Yên xưa
Ngày 24/3 (tức mùng 6/2 âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh ở xã Phú Hòa 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ danh nhân Lương Văn Chánh, người có công khai khẩn, mở mang vùng đất từ Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả cách đây hơn 4 thế kỷ.

Danh nhân Lương Văn Chánh sinh khoảng thập niên 40 thế kỷ XVI, quê Thanh Hóa. Năm 1578, theo lệnh Chúa Nguyễn Hoàng, ông chiêu tập lưu dân vào khai phá vùng đất từ Cù Mông đến đèo Cả, từng bước hình thành các làng mạc đầu tiên trên lưu vực sông Đà Rằng và sông Cái.
Với tầm nhìn và tài năng, cùng tinh thần đoàn kết của Nhân dân, vùng đất này nhanh chóng trở nên trù phú, dân cư ngày càng đông đúc, trải dài từ Cù Mông đến núi Đá Bia. Đây là nền tảng quan trọng để năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên.

Sau khi qua đời năm 1611, Lương Văn Chánh được nhân dân suy tôn là Thành Hoàng và lập đền thờ ghi nhớ công lao. Mộ và Đền thờ ông được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1996, trở thành địa chỉ “về nguồn” giàu ý nghĩa, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Lê Vũ nhấn mạnh: Việc duy trì và phát huy giá trị di tích không chỉ góp phần giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn tạo động lực phát triển du lịch văn hóa của địa phương.

Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp bồi đắp truyền thống lịch sử, lan tỏa niềm tự hào và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa cho các thế hệ hôm nay.
Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hoạt động này không chỉ tri ân công lao mở cõi hơn 4 thế kỷ trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa địa phương.

Trước đó, chiều 23/3, nhiều nghi lễ truyền thống như rước sắc, tế cáo yết, rước linh vị từ Mộ về Đền đã được tổ chức trang trọng. Buổi tối cùng ngày diễn ra chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách, góp phần làm phong phú không gian lễ hội.
Ngôi miếu 4 mét vuông nhưng “giữ” nguồn cội cho một cộng đồng