Hiểu và thương
Đến Tuyên Quang lần đầu, cô gái 18 tuổi làm điều đặc biệt
Lần đầu đến với Tuyên Quang, cô gái trẻ Nguyễn Minh Anna (SN 2007), đã quyết định dành tặng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để xây dựng điểm trường mầm non Phiêng Trà, tại xã Mậu Duệ.

Nguyễn Minh Anna là nữ du học sinh đang học tập tại Australia. Trong kỳ nghỉ Hè này, cô trở về Việt Nam và lần đầu tiên tới vùng cao Tuyên Quang.
Theo Nguyễn Minh Anna, sự quan tâm của cô dành cho vùng cao không đến một cách ngẫu nhiên. Cô có quê ngoại ở Xóm Đồn, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh, nơi điều kiện sống của nhiều gia đình vẫn còn không ít khó khăn.
Những lần theo mẹ trở về quê ngoại, chứng kiến sự vất vả của người dân và những thiếu thốn trong cuộc sống, trong học tập của các em nhỏ miền núi, đã phần nào nuôi dưỡng trong Anna mong muốn được sẻ chia với cộng đồng.
Từ năm 2021 đến năm 2024, Nguyễn Minh Anna cùng gia đình đã hỗ trợ xây dựng khoảng 40 căn nhà tình nghĩa tại quê hương. Với cô gái trẻ, đó không đơn thuần là những công trình vật chất, mà còn là hành trình lan tỏa sự sẻ chia tới những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đến Mậu Duệ, Nguyễn Minh Anna cho biết, cô vừa xúc động, vừa hạnh phúc. Song, điều khiến cô trăn trở hơn cả là những thiếu thốn vẫn hiện hữu trong điều kiện học tập, sinh hoạt của các em học sinh nơi vùng cao.
“Khi gặp các em nhỏ ở vùng cao, em cảm nhận rõ sự thiếu thốn trong cuộc sống của các em. Điều đó khiến em càng mong muốn có thể góp sức nhiều hơn, dù chỉ là một phần nhỏ”, Nguyễn Minh Anna chia sẻ.
Chính từ những điều chứng kiến trong chuyến đi đầu tiên đến Mậu Duệ, Nguyễn Minh Anna đã quyết định dành toàn bộ khoản tiền tiết kiệm để hỗ trợ xây dựng điểm trường Phiêng Trà, với tổng kinh phí 362 triệu đồng.

Điểm trường Phiêng Trà thuộc Trường Mầm non Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang, là nơi học tập của đa số con em đồng bào dân tộc Dao.
Những năm trước, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức các hoạt động giáo dục cho các cháu.
Với địa hình núi cao, việc đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm trường lẻ luôn là bài toán nhiều trăn trở của địa phương.
Theo cô giáo Trịnh Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mậu Duệ, năm học 2025 - 2026, điểm trường Phiêng Trà có 48 học sinh, là con em đồng bào dân tộc Dao theo học. Dự kiến, trong năm học 2026 - 2027, con số này sẽ tăng lên 57 học sinh.

Theo cô Trịnh Thị Hoài, sự hỗ trợ xây dựng điểm trường của Nguyễn Minh Anna, không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ giáo viên và phụ huynh địa phương.
“Khi công trình được hoàn thiện, các cháu sẽ có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, an toàn hơn. Đây cũng là điều kiện để Nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục tại địa bàn khó khăn. Chúng tôi thực sự trân trọng tình cảm, sự sẻ chia của Nguyễn Minh Anna dành cho học sinh vùng cao”, cô Hoài chia sẻ.
Nguyễn Minh Anna từng nói khiêm tốn, khoản hỗ trợ ấy chỉ là “một phần nhỏ”. Nhưng với Phiêng Trà, món quà ấy đặc biệt có ý nghĩa, không chỉ là các em học sinh có những phòng học mới, mà còn là thông điệp về sự chung tay chia sẻ của cộng đồng, đối với thầy cô và các em học sinh vùng khó.

