Sắc màu 54

Sắc màu 54

Lễ rước Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút cả "biển người"

Tào Đạt - Trung Phạm 08/06/2026 09:21

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ trên đỉnh núi xuống Miếu Bà dưới chân núi là một trong những nghi lễ quan trọng nhất nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa tín ngưỡng của cư dân Nam Bộ.

z7911426982697_30294a83809106478bb45652815aa316.jpg

Ngày 7/6 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, Ban tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 phối hợp với UBND phường Vĩnh Tế và Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam trang trọng tổ chức Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng với các nghi thức truyền thống, như: Lễ khai thủy, đăng sơn, thỉnh Thánh Mẫu, dâng hương tại Đài liệt sĩ; sau đó di kiệu Bà từ Đài liệt sĩ lên đỉnh núi Sam để thực hiện nghi thức phục hiện thỉnh áo, mão Bà lên kiệu.

z7911427007792_97f4dc1b77764021e52ad8c4ea03c8db.jpg

Trong tiếng trống, tiếng nhạc múa lân rộn rã, đoàn rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam kéo dài hơn 3 km từ đỉnh núi xuống chân núi, với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách thập phương trong trang phục chỉnh tề.

Theo sau các vị bô lão phường Vĩnh Tế và lãnh đạo tỉnh An Giang, đoàn hành lễ thành kính dâng hương tại Miếu Bà, Nhà bia liệt sĩ trước khi thực hiện nghi thức rước tượng Thánh Mẫu từ đỉnh núi về nơi an vị dưới chân núi Sam.

z7911426959168_a9c55ceadee7848e73f1a4af46c8e9ce.jpg

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 12/6 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch), mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.

Theo ông Lê Văn Phước, chương trình Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam về Miếu Bà dưới chân núi được xây dựng dựa trên những cứ liệu sinh động, thể hiện sự giao thoa văn hóa của 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa ở vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, qua đó góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất An Giang.

z7911427081503_f2a78719635354e2e45fc785741156f7.jpg
Người dân bày lễ vật và đảnh lễ trước nhà đón Bà Chúa xứ đi qua

Lễ hội không chỉ tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, náo nhiệt mà vẫn giữ được sự uy nghiêm, trang trọng. Người dân và du khách trong và ngoài nước tìm về núi Sam - Vĩnh Tế - An Giang để cảm nhận sức sống mãnh liệt của văn hóa Nam Bộ cùng nét đặc sắc trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Với phương châm đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam trở về đúng bản chất của một không gian văn hóa cộng đồng, năm nay phần hội được tổ chức sinh động, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân và du khách.

z7911427029267_2e72650bfc09cb0806eb7abff64d43d9.jpg
Rất đông người dân và du khách dự lễ rước

Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa, du lịch địa phương trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc.

img_8507.jpg
z7911427100065_daeaa9e19c54afc42343a0c45bbd2aac.jpg
Đến tối, Bà được rước về miếu
z7911427117116_4ed1c13ad3f42e1b459b5a8fac04cc9c.jpg
Nghi thức tế lễ được thực hiện đúng truyền thống

Tháng 12/2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự, tự hào của chính quyền và cộng đồng dân cư Vĩnh Tế - Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung.

z7911427129511_bbb708ed05a5b1b99354e16c7bb70dd1.jpg

Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

img_8489.jpg

Tào Đạt - Trung Phạm