Người giữ lửa
Cô sinh viên người Thái đa tài: Nghệ thuật giúp tôi bay cao, kỷ luật giúp tôi bay xa
Bước ra từ ngôi trường giàu tính đặc thù - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Phan Ngọc Linh (dân tộc Thái) - sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội từng mang theo sự rụt rè của một cô gái trẻ miền núi xuống Thủ đô..
Sau hơn 2 năm, Linh khiến nhiều người ngỡ ngàng, khi vừa duy trì bảng thành tích học đáng nể, vừa chèo lái Câu lạc bộ (CLB) Nghệ thuật lớn nhất Đại học Luật Hà Nội bằng một tư duy đầy sắc sảo: “Nghệ thuật giúp tôi bay cao, kỷ luật giúp tôi bay xa”.

Chuyển từ tư duy "được sắp xếp" sang "chủ động"
Sinh ra và lớn lên tại xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, Phan Ngọc Linh sớm bắt đầu cuộc sống xa gia đình từ năm 15 tuổi để theo học tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên).
Ba năm ở môi trường nội trú đã rèn cho Linh một nền nếp vững chãi, cùng bộ sưu tập giải thưởng đáng mơ ước: 3 năm liền đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn, đạt giải tại Trại hè Hùng Vương và kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Thế nhưng, bước ngoặt thực sự chỉ đến khi cô gái Thái đặt chân đến Thủ đô, chính thức trở thành sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU).
Nhớ lại những ngày đầu đối diện với "cú sốc" thay đổi môi trường, Linh chia sẻ: Ở trường Vùng cao Việt Bắc, môi trường nội trú giúp chúng em có cuộc sống rất ổn định, mọi thứ từ học tập đến sinh hoạt đều được thầy cô quan tâm, sắp xếp sát sao.
"Bước vào Đại học Luật Hà Nội, em chợt nhận ra sẽ không còn ai nhắc nhở mình phải làm gì hay đi theo lộ trình nào nữa. Bộ định vị của em buộc phải dịch chuyển từ tư duy "được sắp xếp" sang tư duy "chủ động". Nếu không tự bước đi, mình rất dễ bị tụt lại phía sau.", Linh bộc bạch
Linh kể, có những buổi tối muộn trở về phòng trọ sau một ngày dài vừa học vừa chạy sự kiện ở trường, cơ thể mệt nhoài. Nghe tiếng bố mẹ gọi điện hỏi thăm từ quê nhà với vài câu đơn giản: "Con ăn cơm chưa?", "Dạo này học hành mệt không con?"... khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc nước mắt Linh chực trào ra.
"Giây phút đó em mới thấu cái giá của sự tự lập: Mình thực sự đã rời xa vòng tay gia đình, phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định và đôi khi còn có cả sự cô đơn. Nhưng chính điều ấy đã dạy em cách trưởng thành. Đôi khi điều khiến chúng ta tiến bộ không phải là những lúc thuận lợi, mà chính là những thời điểm tưởng như khó khăn nhất nhưng mình vẫn lựa chọn bước tiếp", Ngọc Linh trải lòng.
Khi tâm hồn chuyên Văn làm "Cán bộ Luật"

Chính nền tảng của một học sinh chuyên Văn đã giúp Linh mang một lăng kính rất khác vào khoa học pháp lý. Khi tiếp cận một điều luật, Linh không chỉ nhìn nó dưới góc độ câu chữ khô cứng mà luôn đặt câu hỏi về bối cảnh xã hội, mục đích xây dựng và tác động của nó đến từng số phận con người.
Tư duy đa chiều đó, đã giúp cô sinh viên năm hai xuất sắc giành giải Khuyến khích cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường.

Nói về bí quyết dung hòa giữa hai con người, một nghệ sĩ ngẫu hứng trên sân khấu và một cán bộ Đoàn nghiêm túc của ngành Luật, Linh mỉm cười: Em luôn quan niệm rằng: Nghệ thuật giúp chúng ta bay cao, nhưng kỷ luật sẽ giúp chúng ta bay xa. Khi điều hành CLB, em tạo không gian tự do tối đa cho các thành viên sáng tạo.
Nhưng để một chương trình thành công, cảm hứng thôi là chưa đủ, mọi ý tưởng đều cần được hiện thực hóa bằng kế hoạch cụ thể, sự phân công rõ ràng và tính chịu trách nhiệm nghiêm túc.
Khát vọng "trở về" theo một cách khác
Linh bảo, người Thái có câu ngạn ngữ đại ý rằng, sức mạnh của bản làng luôn lớn hơn sức mạnh của mỗi cá nhân. Vì vậy, trong phong cách quản lý của mình, Linh chưa bao giờ áp đặt hay độc đoán, cô luôn chọn cách lắng nghe, thấu hiểu để kết nối mọi người thành một khối thống nhất.
Khi được hỏi về lý tưởng tương lai, ánh mắt của nữ sinh ngành Luật sáng lên một quyết. Chứng kiến những người bạn đồng trang lứa ở quê hương phải gác lại giấc mơ giảng đường vì rào cản thông tin, chứng kiến người dân địa phương chịu thiệt thòi vì hạn chế kiến thức pháp luật, Linh đã tự định vị cho mình một lối đi riêng.

Linh chia sẻ, nhiều người nghĩ phải trở về vùng cao mới là cống hiến cho vùng cao. Nhưng em tin rằng, khi mình chọn ở lại những môi trường chuyên nghiệp tại thành phố lớn trong giai đoạn đầu, đó là cách tốt nhất để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực mạnh mẽ.
Khi bản thân đã đủ vững vàng, em sẽ dùng chính năng lực và tầm ảnh hưởng đó để xây dựng các dự án phổ biến pháp luật bằng ngôn ngữ đại chúng, kết nối các quỹ học bổng giáo dục hướng về đồng bào dân tộc thiểu số. Học hỏi ở những môi trường tốt nhất để quay lại đóng góp cho quê hương bằng những cách hiệu quả nhất, đó là cái đích mà em luôn hướng tới.
Năm 2023, Phan Ngọc Linh xuất sắc bước lên bục nhận giải Nhì cuộc thi "Người đẹp Văn hóa các Dân tộc" tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Danh hiệu ấy, không đơn thuần là sự tôn vinh về nhan sắc, mà đã trở thành chiếc neo giữ vững bản sắc dân tộc Thái trong lòng Linh giữa lòng Thủ đô.
Sắc chàm của trang phục người Thái có thể hòa lẫn vào dòng người tấp nập của đô thị, phố phường, nhưng bản lĩnh, sự chân thành và khát vọng cống hiến của cô gái Thái thì luôn rực cháy theo một cách rất riêng biệt.

