Mô hình tốt - câu chuyện hay
Hành động đẹp của thiếu niên người Dao ở vùng biên
Một thiếu niên người Dao ở tỉnh Quảng Ninh đã nhặt được túi xách có nhiều tài sản và chủ động mang đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn trình báo tìm chủ sở hữu.
Theo thông tin từ Đồn biên phòng Bắc Sơn thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/6, em Lỷ Quốc Biển (SN 2013, dân tộc Dao) đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn trình báo về việc nhặt được một túi xách tại khu vực đập Phình Hồ khi trên đường đi câu cá trở về nhà.
Biển hiện là học sinh lớp 6, quê ở thôn Khe Và, xã Bình Liêu. Gia đình em thuộc diện còn nhiều khó khăn. Trong thời gian nghỉ Hè, em xuống thôn Phình Hồ, xã Hải Sơn thăm và ở cùng ông ngoại. Trên đường từ khu vực đập Phình Hồ về nhà, em phát hiện chiếc túi xách bị đánh rơi và chủ động mang đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn trình báo.
Kiểm tra bên trong túi xách, em Biển phát hiện một hộ chiếu mang tên MO QIANG (SN 27/3/1983, quốc tịch Trung Quốc), một thị thực rời còn giá trị tạm trú đến ngày 1/7/2026, một chùm chìa khóa gồm chìa khóa nhà, ô tô, xe máy cùng một số tiền Trung Quốc. Toàn bộ tài sản đã được em bàn giao cho lực lượng Biên phòng để tìm người đánh rơi.
.jpg)
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Bắc Sơn khẩn trương rà soát, xác minh người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kiểm tra dữ liệu xuất nhập cảnh. Ngay trong đêm, đơn vị đã xác định được chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản trên.
Đến 10 giờ ngày 21/6, tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, lực lượng chức năng đã trao trả toàn bộ tài sản cho ông MO QIANG, đang tạm trú tại khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3.

Nhận lại tài sản, ông MO QIANG bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Biên phòng cùng em Lỷ Quốc Biển vì hành động trung thực, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp nơi vùng biên.


