Bản làng hôm nay
“Mái ấm” nghĩa tình nơi bản Mông
Sau hơn 20 năm rời quê vào Tây Nguyên lập nghiệp, nhiều hộ người Mông thuộc diện khó khăn ở thôn 7, xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk đã có mái ấm mới kiên cố, khang trang.
An cư trên bản người Mông
Đứng trên con dốc nhìn xuống căn nhà mới rộng hơn 120 m2, ông Ma Seo Hồ (76 tuổi) không giấu được niềm vui. Căn nhà mới mái tôn chắc chắn, nền cao ráo, điện nước đầy đủ là điều mà nhiều năm qua vợ chồng ông chưa từng nghĩ tới.
Khi biết được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công sẽ hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình ông rất vui mừng. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà “Đại đoàn kết” hoàn thành và được bàn giao.

Với ông Hồ, đây không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là nguồn động viên lớn, giúp gia đình yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.
“Nhà đông con cháu, bản thân tôi lại hay đau ốm, đi lại khó khăn. Sống trong ngôi nhà gỗ đã cũ xuống cấp, mỗi khi mưa lớn là cả nhà lại lo lắng vì sợ căn nhà không trụ vững”, ông Hồ chia sẻ.
Không riêng vợ chồng ông Hồ, tại thôn 7, xã Cư M’ta còn có 4 hộ đồng bào Mông khác được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Trước đây, các gia đình đều sống trong những căn nhà gỗ tạm bợ, xuống cấp.
Gia đình anh Hảng Seo Phủ và chị Ma Thị Chỉ là một trong số đó. Rời quê miền núi phía Bắc vào Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 1999. Dù có đất sản xuất nhưng sản xuất khó khăn, vợ chồng anh cùng các con vẫn phải sinh sống trong căn nhà gỗ rộng khoảng 30 m2 đã cũ, nền thấp và không còn bảo đảm an toàn.
Thấu hiểu những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân.
Thiếu tá Trần Đức Quân, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 198 cho biết: Quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp. Một số căn nhà nằm ở khu vực chân núi, xe vận chuyển vật liệu không thể vào tận nơi, cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau vận chuyển từng bao xi măng, viên gạch đến công trình.
Đặc biệt, thời điểm thi công đúng vào mùa mưa Tây Nguyên, nhiều ngày mưa kéo dài khiến việc xây dựng bị ảnh hưởng. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực làm việc, tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để hoàn thành những căn nhà bảo đảm tiêu chí “cứng móng, cứng tường, cứng mái”.
Ấm tình quân dân
Trong những ngày cùng ăn, cùng ở với bà con, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở mà còn trở thành những người thân quen trong bản làng.

Nhận thấy nhiều gia đình có đất, có vườn nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu kỹ thuật, những lúc nghỉ ngơi, bộ đội lại hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
Tình cảm ấy cũng được người dân đáp lại bằng sự chân thành. Khi thấy bộ đội vất vả giữa nắng mưa, bà con mang đến những nải chuối chín, bó măng rừng hay sản vật giản dị của núi rừng để gửi lời cảm ơn.
Thượng tá Nhữ Văn Chính, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198 chia sẻ: Thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, từ tháng 4 đến nay, đơn vị đã xây dựng, sửa chữa, cải tạo 5 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 400 triệu đồng, chưa tính ngày công của cán bộ, chiến sĩ.
“Các căn nhà chưa phải là những công trình lớn, nhưng đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ gửi đến bà con, góp phần giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”, Thượng tá Nhữ Văn Chính chia sẻ.
Cùng với việc bàn giao nhà, lực lượng quân y của đơn vị cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Ông Y Ku Niê, Bí thư Đảng ủy xã Cư M’ta, cho biết: Các gia đình được hỗ trợ lần này đều thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là đồng bào Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Đắk Lắk sinh sống.
“Sự hỗ trợ của Lữ đoàn 198 có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp bà con có nơi ở ổn định mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ông Y Ku Niê nói.
Cư M’ta hiện là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 29,07%. Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.


