Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Bộ đội anh đi tìm bộ đội em

Thanh Hải 01/07/2026 13:04

Người cựu binh tóc bạc chống gậy bước chậm, tay còn lại vịn vai con trai vào hội trường. Chỉ vài phút lấy mẫu ADN, nhưng ông đã chờ khoảnh khắc ấy hơn nửa thế kỷ với hy vọng tìm lại người em ruột đã hy sinh.

ông Tịnh
Bền bỉ theo hành trình tìm người thân, ông Trần Văn Tịnh (SN 1940), thương binh 2/4 quê ở xã Châu Khê cùng em ruột và con trai đến điểm thu nhận mẫu ADN sáng 1/7 tại xã Tương Dương - Ảnh: Thanh Hải

Sáng 1/7, tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ở xã Tương Dương (Nghệ An), hàng trăm người lặng lẽ xếp hàng mang theo một niềm hy vọng chung: Biết đâu, lần này người thân của mình sẽ được gọi đúng tên sau nhiều thập kỷ nằm lại trong những phần mộ vô danh.

Lời chào cuối cùng trên chiến trường Quảng Trị

Người lính già chống gậy, cùng với em trai, con trai lặng lẽ tiến vào khu vực lấy mẫu ADN.

Ông là thương binh 2/4 Trần Văn Tịnh (SN 1940), quê xã Châu Khê. Hơn nửa thế kỷ trước, ông từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.

Người em mà ông đi tìm hôm nay cũng từng chiến đấu ở đó, là liệt sĩ Trần Văn Tĩnh (SN 1942).

Ô Tịnh
Người em trai mà Thương binh 2/4 Trần Văn Tịnh đi tìm hôm nay cũng từng chiến đấu ở Quảng Trị, là liệt sĩ Trần Văn Tĩnh (SN 1942) - Ảnh: Thanh Hải

Ông Tịnh nhập ngũ tháng trước thì tháng sau người em ruột nối bước chân anh vào chiến trường.

Giữa khói lửa Quảng Trị, có lần hai anh em vô tình gặp mặt khi hai đơn vị hành quân ngang qua nhau. Cuộc gặp gỡ giữa chiến trường, giữa hai người đàn ông ruột thịt không có những ồn ã, không có những bịn rịn, luyến lưu. Họ chỉ kịp nhìn nhau, giơ tay chào; rồi mỗi người lại đi về phía trận địa của mình, mang theo những cảm xúc không nói đủ bằng lời.

Hà Thị Nàng
Bà Hà Thị Nàng (SN 1952), người dân tộc Thái ở xã Môn Sơn, đến tìm người anh trai Hà Văn Mãi hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi - Ảnh: Thanh Hải

Ngồi bên cha, anh Trần Văn Huấn (SN 1973) lặng lẽ nhìn người cha tóc bạc. "Gia đình mong tin chú lắm. Chỉ mong biết chú đang ở đâu", anh Huấn nhỏ giọng.

"Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em mình...", ông Tĩnh nghẹn giọng.

Mãi đến năm 1975, khi đất nước đã hòa bình thì gia đình mới nhận được giấy báo tử. Suốt hơn 50 năm sau qua, người em vẫn chưa trở về.

Những cuộc đợi chờ chưa bao giờ khép lại

Trong hội trường, gần như ai cũng mang theo một câu chuyện còn dang dở, một nỗi niềm tiếc nuối, day dứt.

Bà Hà Thị Nàng (SN 1952), người dân tộc Thái ở xã Môn Sơn, đến tìm người anh trai Hà Văn Mãi hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

hai_8769_watermarked.jpg
Những cuộc chờ đợi vắt qua nửa thế kỷ - Ảnh: Thanh Hải

Cha mẹ bà khi còn sống đã đi khắp nơi dò hỏi nhưng không có kết quả. Cha mẹ mất, bà lại tiếp tục hành trình. "Không biết đến cuối đời có được toại nguyện hay không...", bà nói rồi lặng đi.

Ít nói hơn là bà Lô Thị Lợi (SN 1956) cũng ở xã Môn Sơn. Tuổi già khiến bà không còn nhớ chính xác em trai sinh năm nào. Thời gian đã lấy đi quá nhiều ký ức, nhưng không lấy được bóng hình người em.

hai_8753_watermarked.jpg
Công tác thu nhận mẫu ADN tại điểm xã Tương Dương sáng 1/7 - Ảnh: Thanh Hải

Khi khoa học tiếp nối những cuộc kiếm tìm

Tại điểm thu nhận mẫu ở xã Tương Dương, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu ADN cho 446 thân nhân liệt sĩ của 20 xã vùng Tây Nam.

Thượng tá Phạm Đức Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: toàn bộ việc thu nhận được triển khai khẩn trương, bảo đảm hoàn thành trong ngày.

Nhưng phía sau những con số ấy là một hành trình lớn hơn.

Khai báo
Khai báo thông tin thân nhân - Ảnh: Thanh Hải

Từ ngày 25/6 đến 1/7, tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai đợt cao điểm lấy hơn 22.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường với 7 điểm thu nhận trên toàn tỉnh, gồm: Phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp.

Đây là hoạt động nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Mỗi mẫu ADN được bổ sung vào ngân hàng dữ liệu quốc gia sẽ mở thêm một cơ hội đối sánh, thêm một khả năng để một hài cốt vô danh được gọi đúng tên, thêm một cơ hội để một gia đình khép lại hành trình dài chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh khẳng định: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nghĩa cử nhân văn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hỗ trợ
Lực lượng Công an hỗ trợ người cao tuổi tại điểm thu nhận mẫu ADN sáng 1/7 ở
xã Tương Dương - Ảnh: Thanh Hải

Những điểm lấy mẫu ADN rồi sẽ kết thúc. Không ai biết bao giờ sẽ có kết quả, cũng không ai dám chắc người thân của mình sẽ được tìm thấy.

Nhưng niềm hy vọng ấy không còn chỉ gửi vào những chuyến đi dò hỏi hay những tấm bản đồ cũ mà đang được gửi gắm vào khoa học, gửi gắm vào cả những cựu binh.

Ngày trước, những người lính cầm súng để không bỏ lại đồng đội trên chiến trường.

Hôm nay, mái tóc đã bạc, bước chân đã chậm, họ lại lặng lẽ đến điểm lấy mẫu ADN để tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng với những người lính ấy, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ kết thúc.

Thanh Hải