Mô hình tốt - câu chuyện hay
Hơn 1.000 bức ảnh liệt sĩ được "hồi sinh" từ lòng tri ân
Suốt 5 năm qua, với lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, anh Lê Thế Thắng (38 tuổi, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) đã phục dựng miễn phí hơn 1.000 bức ảnh chân dung liệt sĩ bị nhòe mờ, hư hỏng theo thời gian.

Tìm lại những ký ức thiêng liêng cho gia đình liệt sĩ
Trong căn phòng nhỏ, góc làm việc của anh Thắng chỉ rộng khoảng 5 m2, đủ chỗ cho một chiếc máy tính, máy quét, máy in và những khung ảnh đã được phục dựng cẩn thận.
Từ không gian khiêm tốn ấy, hơn 1.000 bức chân dung liệt sĩ đã được "hồi sinh", trở thành cầu nối đưa ký ức và tình cảm của gia đình đến gần hơn với những người đã anh dũng hy sinh.
Theo lời anh Thắng, mỗi ngày, điện thoại của anh liên tục nhận được lời nhắn gửi từ thân nhân liệt sĩ, với mong muốn khôi phục lại bức ảnh duy nhất của người thân đã bạc màu sau hàng chục năm.
Phía sau mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một ký ức thiêng liêng cần được gìn giữ, vì vậy tôi chưa từng từ chối bất kỳ lời nhờ giúp nào", anh Thắng chia sẻ.

Cơ duyên đến với công việc đặc biệt này bắt nguồn từ người cha là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Những câu chuyện về đồng đội ngã xuống, về sự hy sinh của thế hệ cha anh đã nuôi dưỡng trong anh lòng biết ơn. Anh bảo, việc phục dựng ảnh là một cách anh muốn tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc.
Một cách để liệt sĩ sống mãi với gia đình
Theo anh Thắng, phục dựng ảnh liệt sĩ khó hơn nhiều so với phục chế ảnh thông thường. Phần lớn tư liệu được chụp cách đây hơn nửa thế kỷ, nhiều bức đã nấm mốc, rách nát hoặc chỉ còn vài đường nét mờ nhạt.
Điều quan trọng nhất, là phải tôn trọng tuyệt đối tư liệu gốc, không suy diễn làm thay đổi diện mạo của người đã khuất.
Có những trường hợp, anh dành nhiều giờ trò chuyện với thân nhân để đối chiếu từng chi tiết nhỏ như dáng mũi, ánh mắt, khuôn miệng hay nụ cười của người lính năm xưa. Chỉ khi gia đình nhận ra đúng gương mặt thân thuộc trong ký ức, anh mới coi bức ảnh đã thực sự hoàn thành.

Điều khiến anh xúc động nhất là khoảnh khắc các mẹ, các chị hay những người con của liệt sĩ bật khóc, khi lần đầu được nhìn rõ gương mặt người thân sau hàng chục năm xa cách.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ, là lần anh phục dựng chân dung liệt sĩ Hà Văn Dậu ở xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Con gái của liệt sĩ chỉ còn lưu giữ một tấm ảnh nhỏ đã sờn cũ.
Khi bức chân dung được hoàn thiện, chị nghẹn ngào vì lần đầu tiên được nhìn rõ gương mặt, thần thái của người cha đã hy sinh khi chị còn quá nhỏ.

Đến nay, hơn 1.000 bức ảnh liệt sĩ đã được anh Thắng phục dựng hoàn toàn miễn phí. Thời gian tới, anh mong muốn kết nối thêm những người có cùng tâm huyết để lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến nhiều gia đình liệt sĩ hơn.


