Mô hình tốt - câu chuyện hay
Học sinh người Mỹ làm thợ hồ xây nhà nhân ái ở Quảng Ngãi
Những ngày tháng 7, dưới cái nắng như đổ lửa của mùa Hè miền Trung, nhiều bạn trẻ là học sinh đến từ nước Mỹ miệt mài dọn mặt bằng, khuân gạch, xúc cát, trộn hồ giúp những hộ dân khó khăn ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) xây dựng nhà.
Cứ mỗi dịp Hè về là các bạn học sinh Mỹ lại sang Việt Nam và đến những vùng quê nghèo để thực hiện chương trình tình nguyện Hè với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Năm nay, Đoàn tình nguyện về xã Tịnh Khê hoạt động Hè từ ngày 1 - 17/7, với 17 học sinh người Mỹ tham gia. Công việc của các bạn là hỗ trợ xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 3 căn nhà nhân ái cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại đây, các học sinh người Mỹ cùng ăn, cùng sinh hoạt với người dân địa phương trong suốt thời gian thực hiện chương trình. Tuy còn vụng về, nhưng các bạn học sinh Mỹ rất hăng hái với công việc của thợ hồ như; xách vữa, bê gạnh, trộn hồ, quét vôi…
Dưới sự hướng dẫn của thợ xây và người dân địa phương, các bạn trẻ người Mỹ nhanh chóng hòa mình vào công việc như người thợ thực thụ.
Bạn Vivian Bowker (15 tuổi, Washington D.C.) xách từng xô hồ, vận chuyển vật liệu trong niềm vui và sự nhiệt tình. “Đây là lần đầu em đến Việt Nam và đến xã Tịnh Khê. Công việc xây dựng khá vất vả, thời tiết rất nóng, nhưng đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em”, Vivian Bowker chia sẻ.

Đây là năm thứ 18, Tổ chức Putney Student Travel, đưa học sinh Mỹ đến Quảng Ngãi tham gia chương trình tình nguyện quốc tế. Thông qua nguồn tài trợ của chương trình, đã giúp nhiều người dân khó khăn có được căn nhà vững chãi.
Được các bạn học sinh Mỹ hỗ trợ tiền và góp sức xây nhà mới thay cho ngôi nhà cũ ọp ẹp, chị Phan Thị Hoa (44 tuổi, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê) cho biết: Sau khi cha mẹ qua đời, 3 mẹ con chị và 3 mẹ con người chị gái chung sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, mái nhà dột khắp nơi, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật. Giờ được giúp đỡ xây nhà, gia đình rất mừng.

“Tôi rất biết ơn chương trình và các cháu. Đây sẽ là chỗ ở vững chắc để chúng tôi yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão”, chị Hoa xúc động nói.
Ngoài tham gia xây nhà giúp dân nghèo, các bạn học sinh Mỹ còn hòa mình vào đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương, như tham gia gặt lúa, thu hoạch nông sản và thưởng thức các món ăn Việt; Giao lưu văn hóa văn nghệ với thanh niên địa phương, tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và viếng Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - Bí thư Đoàn xã Tịnh Khê, cho biết: Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu với đoàn học sinh tình nguyện Mỹ tham gia Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế Hè năm 2026, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa học sinh Mỹ với người dân địa phương.
Chị Lauren Stanton (44 tuổi, Chicago), phụ trách đoàn học sinh Mỹ, cho biết: Đây là năm thứ 3 chị đồng hành cùng chương trình và lần đầu tiên đến xã Tịnh Khê. Hoạt động giao lưu văn hóa, tình cảm, lòng mến khách của người dân địa phương đã đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn học sinh Mỹ.

“Hoạt động xây nhà không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sinh sống, mà còn tạo cơ hội để học sinh Mỹ và thanh niên địa phương giao lưu, học hỏi, hiểu hơn về văn hóa của nhau, qua đó lan tỏa tinh thần tình nguyện và sẻ chia”, chị Lauren Stanton nhấn mạnh.
Cũng theo chị Lauren Stanton, trước khi đến Quảng Ngãi, đoàn tham quan TP. Hồ Chí Minh, ghé Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và chợ Bến Thành.
Các thành viên trong đoàn rất ấn tượng với nhịp sống sôi động của thành phố, nhưng những ngày cùng nhau lao động tại xã Tịnh Khê mới là trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với cả đoàn.

