Tin tức - Sự kiện
Cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út sau 57 năm tìm kiếm
Sau 57 năm, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út đã được cất bốc, quy tập tại xã Trường Long Tây (TP. Cần Thơ).

Ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp Đội K90 (Quân khu 9) tiến hành lễ cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, sau nhiều ngày tổ chức khảo sát và khai quật.
Tại nơi an nghỉ của Liệt sĩ Nguyễn Thị Út, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị trong không khí trang nghiêm. Mọi phương án về lực lượng, phương tiện và hậu cần đều được hoàn tất chu đáo, bảo đảm lễ cất bốc diễn ra đúng tiến độ và tuân thủ nghiêm ngặt.
Theo lời kể của nhân chứng, chiến sĩ Nguyễn Thị Út là du kích xã Tân Hòa, tên thường gọi là Út Móm, hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Tây.

Ông Trần Văn Quận (SN 1950, ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) là người trực tiếp cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng tìm được hài cốt liệt sĩ.
Ông cho biết, năm 1969, ông là Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa (gồm 8 nữ, 1 nam), trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn trong thời kỳ chiến tranh, hiện là thương binh.
Khoảng 8h sáng một ngày tháng 8/1969 (ngày không nhớ rõ), máy bay địch đổ quân đi càn tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây. Khoảng 5 chiếc máy bay quần thảo và bắn vào các chòi ở khu vực ngoài đồng. Lúc đó, trong một chòi có 3 người. Trận càn của địch đã khiến 1 người hy sinh là Nguyễn Thị Út.
Đại úy Nguyễn Hữu Lộc - Đội phó Đội tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, đối với mộ của cô Út, đội tiếp nhận được rất nhiều thông tin. Đội không bỏ sót thông tin nào mà phải kiểm chứng hết.




“Tại diện tích khu đất hơn 20m2, các anh em đã cố gắng tìm kiếm trong gần 3 ngày. Ban đầu, khi tìm thấy dấu hiệu, ai cũng lo lắng. Sau khi xác định đúng là hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Thị Út, anh em rất vui mừng vì công sức mấy ngày qua đã có kết quả”, Đại úy Nguyễn Hữu Lộc thông tin.
Theo Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, vùng đất đồng bằng đất phân tầng rõ rệt, đất sình, đất sét, đất cứng… Lượng đất đưa lên rất nhiều, đội đã tìm kiếm từng vị trí một, cứ đào lên xong lấp xuống. Vị trí cuối cùng là đúng hài cốt liệt sĩ.
“Chúng tôi động viên anh em rằng: Liệt sĩ Út là người đã tham gia kháng chiến, hy sinh để mình được hòa bình độc lập. Bản thân là người chiến sĩ, mình phải có lòng biết ơn, cố gắng tìm kiếm”, Đại úy Nguyễn Hữu Lộc nói.

.jpg)