Thành tựu và Phát triển

Thành tựu và Phát triển

Tháng Bảy của những cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình ở biên giới biển Cần Thơ

Như Tâm 25/07/2026 09:35

Những ngày tháng Bảy, trên các địa bàn biên giới biển TP. Cần Thơ, màu xanh áo lính Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lại tiếp tục được nối dài bằng những cuộc gặp thân nhân liệt sĩ, những chuyến thăm thương binh, những phần quà nghĩa tình và những buổi chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

Không chỉ là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đó còn là cách những người lính quân hàm xanh gìn giữ và tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để lòng biết ơn luôn hiện hữu bằng những việc làm thiết thực.

Cán bộ đồn Biên phòng An Thạnh Ba tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Văn Long
Cán bộ đồn Biên phòng An Thạnh Ba tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Văn Long

Những chuyến tri ân nơi biên giới biển

Trong không khí trang trọng tại Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ, buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang công tác trong lực lượng diễn ra ấm áp hơn bởi những lời hỏi han chân tình.

Không có những nghi thức cầu kỳ, chỉ có những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi về sức khỏe, cuộc sống và sự tri ân được gửi đến các gia đình có công với cách mạng. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là dịp nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP TP. Cần Thơ cho biết, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị duy trì bằng nhiều hoạt động thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Các cán bộ là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã luôn phát huy truyền thống gia đình cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu'.

" Chúng tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tốt đẹp của gia đình, không ngừng rèn luyện, cống hiến, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của thành phố." Chỉ huy trưởng BĐBP TP. Cần Thơ nhấn mạnh.

Những phần quà được trao tận tay các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang công tác trong lực lượng, tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với những gia đình đã cống hiến cho đất nước.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố tặng quà gia đình Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68).
Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố tặng quà gia đình Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68).

Những món quà mang theo lòng biết ơn

Rời cơ quan, những người lính quân hàm xanh tiếp tục hành trình tri ân đến từng gia đình chính sách trên địa bàn biên giới biển.

Tại xã Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã tổ chức đến thăm, trao 26 phần quà, tổng trị giá 11,6 triệu đồng cho các hội viên cựu chiến binh là thương binh.

Ở mỗi mái nhà, cán bộ, chiến sĩ ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các thương binh, cùng ôn lại những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ.

Những lời động viên chân thành gửi đến các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực xây dựng quê hương, giữ gìn thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.

Cùng thời điểm đó, tuổi trẻ Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp với Xã đoàn Cù Lao Dung và Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức hoạt động chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ.

Hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng nhau dọn cỏ, quét dọn lối đi, lau chùi từng phần mộ, thay chân nhang và chỉnh trang khu vực thờ tự. Dưới cái nắng tháng Bảy, những hàng bia mộ được lau sạch, khuôn viên nghĩa trang thêm xanh, sạch, trang nghiêm như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến thăm, trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 350 nghìn đồng, cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà đều mang theo tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ BĐBP đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố tặng quà gia đình Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc BĐBP thành phố Cần Thơ)
Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố tặng quà gia đình Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc BĐBP thành phố Cần Thơ). Ảnh: Văn Long

Để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa

Không chỉ là tháng Bảy tri ân, những việc làm nghĩa tình của người lính Biên phòng bao năm qua vẫn đang tiếp tục được nối dài trên khắp tuyến biên giới biển TP. Cần Thơ.

Đó không chỉ là những cuộc gặp mặt, những phần quà hay những buổi chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" bằng hành động cụ thể, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân xúc động cho biết: Đối với những người lính từng đi qua chiến tranh như chúng tôi, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ trong những ngày tháng Bảy luôn là nguồn động viên rất lớn.

Mỗi cuộc gặp mặt, mỗi phần quà hay một lời thăm hỏi chân tình đều khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng và tiếp nối.

Chúng tôi càng vui hơn khi thấy lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ của Bộ đội Biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn gìn giữ, phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'.

"Đó chính là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân nhấn mạnh.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ảnh: Văn Long
Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ảnh: Văn Long

Đại tá Huỳnh Văn Hùng, Chính ủy BĐBP TP. Cần Thơ cho biết:

"Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia."

Những hoạt động tri ân diễn ra trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã góp phần khẳng định, đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP. Cần Thơ, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim. Chính những việc làm bình dị ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân, tạo thêm sức mạnh để những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc.

Như Tâm