Công tác Dân tộc
Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Chiều 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.


Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và đông đảo Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt trận Vị Xuyên được xem là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những địa danh như "Lò vôi thế kỷ", "Ngã ba cửa tử", "Thung lũng gọi hồn"... đã trở thành biểu tượng về sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc.

Trên từng điểm cao, từng vách đá nơi đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời", "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trải qua nhiều năm, với trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các lực lượng chức năng đã không quản khó khăn, gian khổ, kiên trì tìm kiếm, quy tập và đưa 34 hài cốt liệt sĩ trở về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Dù nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, nhưng sự trở về của các anh là minh chứng cho tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng không chỉ là sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

