Người giữ lửa

Người giữ lửa

Cô gái Mông từ bản làng Mường Xén: "Con lật đật" luôn hướng về phía trước

Vàng Ni 05/08/2026 08:49

Lớn lên từ bản làng Sơn Thành, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An - một xã giáp biên giới Việt - Lào, Lầu Nguyễn Hương Giang bền bỉ học hành và từng bước đóng góp cho cộng đồng.

1785753755831_1855767557768447806_7765164832892385084_2ab734ef1a899f053404e657e57bfd92.jpg
Lầu Nguyễn Hương Giang - cô gái dân tộc Mông ghi dấu ấn với tấm bằng Cử nhân loại Giỏi ngành Quan hệ Công chúng và tinh thần kiên cường của "con lật đật" vươn lên từ bản làng. Ảnh: NVCC

Cô gái Mông xa gia đình từ lớp 6

Mường Xén được ví như “Cổng trời xứ Nghệ” với những bản làng người Mông trù phú và giàu bản sắc văn hóa. Nhưng đằng sau vẻ đẹp thơ mộng ấy, là địa hình vùng cao hiểm trở, xa xôi. Từ năm lớp 6, Hương Giang (sinh năm 2004) đã phải sống xa gia đình để theo học trường dân tộc nội trú.

1785513399922_7765164832892385084_7765164832892385084_9dad9e771e6c00b4cd6dac2a903f7252(1).jpg
Hương Giang và gia đình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Ký ức in sâu trong tâm trí cô gái nhỏ không phải là những nhọc nhằn vật chất, mà là những cung đường đến trường gập ghềnh, sỏi đá, sạt lở mỗi mùa mưa lũ.

Cung đường gần 300 km từ xã biên giới về thành phố Vinh (cũ) với biết bao đoạn dốc đứng, từng là thử thách lớn, nhưng cũng chính là “trường học” đầu tiên rèn giũa cho Giang bản lĩnh kiên cường, nhẫn nại bước đi từng bước một.

1785513399995_7765164832892385084_7765164832892385084_29d9f6fc2595887ddadbbbc76785fce2.jpg
Hương Giang đã nhận tấm bằng Cử nhân loại Giỏi ngành Quan hệ Công chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC

Năm 2022, Giang đạt điểm 10 môn Lịch sử trong Kỳ thi THPT Quốc gia. Tình yêu lịch sử được gieo mầm từ tủ sách của mẹ, nuôi dưỡng bởi thầy cô nội trú và ước mơ theo đuổi ngành truyền thông đã đưa cô gái Mông “xuống núi”.

Mới đây, Hương Giang đã chính thức nhận tấm bằng Cử nhân loại Giỏi ngành Quan hệ Công chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều phối dự án "Được học": Trao thiết bị, mở tương lai

Không dừng lại ở việc thay đổi số phận của riêng mình, Lầu Nguyễn Hương Giang hiện đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Dự án "Được học" (Dự án của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Quỹ Nuôi em) - mô hình đỡ đầu Laptop cũ và hỗ trợ nâng cao năng lực số cho sinh viên DTTS.

Trải qua chính những bỡ ngỡ, thiếu thốn thiết bị học tập ngày đầu bước chân xuống Thủ đô, Giang thấu hiểu sâu sắc khoảng cách công nghệ mà các bạn trẻ vùng cao phải đối mặt. Hơn 3 năm qua, dưới sự điều phối của Giang và các cộng sự, dự án đã tạo nên những tác động thiết thực.

1785513400113_7765164832892385084_7765164832892385084_25e634f230245f3da90aaa55a9de6de8.jpg
Hương Giang cùng các cộng sự của mình đã kết nối và trao tặng gần 1.000 máy tính (Laptop cũ được tu sửa, làm mới) tới tận tay các sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Hương Giang đã kết nối và trao tặng gần 1.000 máy tính (Laptop cũ được tu sửa, làm mới) tới tận tay các sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các khóa học kỹ năng miễn phí về tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm, giúp sinh viên vùng cao xóa bỏ tự ti, nhanh chóng bắt kịp nhịp sống và phương pháp học tập hiện đại.

Bên cạnh đó, Giang còn trăn trở với bài toán định hướng nghề nghiệp cho học sinh miền núi sau lớp 12, nhằm giúp các em có nền tảng vững chắc, tránh rơi vào những công việc ngắn hạn thiếu tính bền vững.

1785513400015_7765164832892385084_7765164832892385084_2c792af63af8fba1622f4e16cb9c1f1c.jpg
Hương Giang luôn khoác trên mình bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông khi tham gia các sự kiện trong nước và quốc tế. Ảnh: NVCC

Khát vọng nâng tầm hình ảnh người DTTS trên truyền thông

Là một người trẻ được đào tạo bài bản về truyền thông và quan hệ công chúng, Hương Giang luôn mong muốn dùng kiến thức chuyên môn để thay đổi góc nhìn của xã hội về cộng đồng các DTTS.

THÔNG ĐIỆP GỬI THẾ HỆ TRẺ VÙNG CAO

"Tôi mong các bạn trẻ, nhất là các em gái DTTS hãy luôn tin tưởng vào con đường học tập và sự tự học. Hãy vững tin vươn lên và chủ động làm chủ tương lai của mình!".

- Lầu Nguyễn Hương Giang -

Giang chia sẻ: "Truyền thông hiện nay cần lan tỏa nhiều hơn hình ảnh những cá nhân, tập thể người DTTS đang tích cực vươn lên, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho xã hội. Điều đó không chỉ tạo động lực cho chính người trong bản làng noi theo, mà còn xóa bỏ những định kiến cho rằng vùng cao chỉ gắn liền với sự nghèo khó hay lạc hậu".

Dù ở giữa lòng Hà Nội hay tham dự các diễn đàn lớn, Giang vẫn tự hào khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông, thường xuyên gọi điện nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng mẹ đẻ để giữ gìn văn hóa cội nguồn.

"Con lật đật" luôn hướng về phía trước

Khép lại 4 năm đại học với những trải nghiệm phong phú, Lầu Nguyễn Hương Giang gói gọn bản thân ở hiện tại trong 3 từ: "Tự tin - Hy vọng - Khám phá".

Khi nói về ước mơ tương lai, cô mỉm cười ví mình như "con lật đật", món đồ chơi dù có bị xô đẩy ngả nghiêng trước sóng gió vẫn sẽ luôn tự mình đứng thẳng dậy.

Vàng Ni