Hiểu và thương
Con trai duy nhất bị tai nạn giao thông, mẹ người Dao xin cộng đồng cứu giúp
Mới 16 tuổi, chàng trai người Dao Hoàng Thanh Tùng ở xã Bảo Hà (Lào Cai) đã rời quê xuống Vĩnh Phúc làm thuê, mong san sẻ gánh nặng với cha mẹ. Nhưng tai nạn giao thông bất ngờ khiến Tùng hôn mê sâu, phải điều trị hồi sức tích cực.
Tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức), Hoàng Thanh Tùng (SN 2010), con trai duy nhất của chị Hoàng Thị Sính (SN 1990) phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hồi sức và nhiều đường truyền. Bên ngoài phòng bệnh, chị Sính vẫn đứng bên cửa, lặng lẽ dõi theo tình trạng của con trai.
Chị Sính kể, tối 22/7/2026, trên đường đi làm về bằng xe đạp điện, gặp trời mưa lớn, đường trơn trượt, Tùng không may bị ngã, va mạnh vào gốc cây.
Rất may, Tùng được lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Do chấn thương nặng, ngày 24/7, Tùng được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.
Theo Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, bệnh nhân Hoàng Thanh Tùng nhập viện do tai nạn giao thông, được chẩn đoán đa chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín, đụng dập phổi hai bên. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê sâu và đang được điều trị hồi sức tích cực.

Nhận tin báo con bị tai nạn vào ngày 23/7, chị Sính vội vã bắt xe đến bệnh viện với con. Đến nay, chi phí điều trị cho Tùng khoảng 20 triệu đồng. Để có tiền đóng viện phí ban đầu, gia đình vay mượn họ hàng, làng xóm được khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ cho quá trình điều trị kéo dài phía trước.
Gia đình chị Sính là dân tộc Dao, thuộc diện cận nghèo ở thôn Khe Bàn, xã Bảo Hà. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và nương ngô.
Khoảng 10 năm trước, chồng chị là anh Phùng Văn Ton (SN 1989) cũng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Dù được cứu sống nhưng anh bị di chứng nặng về thần kinh và cột sống, mất khả năng lao động, trí nhớ giảm sút và thường xuyên đau đầu khi thời tiết thay đổi.

Thương cha mẹ vất vả, sau khi học xong lớp 9, Tùng quyết định nghỉ học. Tháng 2/2026, khi mới 16 tuổi, Tùng xin bố mẹ xuống Vĩnh Phúc làm thuê với mong muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình và mua thuốc cho bố.
Mỗi tháng, với mức lương 7,5 triệu đồng, Tùng đều dành 2 triệu đồng gửi về cho mẹ. Khoản tiền ấy trở thành nguồn thu nhập quan trọng của gia đình.
Từ nhiều năm nay, nguồn thu nhập của cả gia đình chị Sính vốn đã khó khăn và bấp bênh. Hiện tại, mỗi ngày chi phí điều trị của Tùng khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với gia đình chị Sính.

"Chúng tôi đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được từng ấy tiền. Tùng là con duy nhất của vợ chồng tôi, mong mọi người giúp cháu có cơ hội điều trị", chị Sính nghẹn ngào nói.
Chặng đường điều trị cho Tùng còn dài, chi phí tốn kém. Trong khi đó, bố mất sức lao động, mẹ quanh năm làm ruộng, tương lai và sự sống của Tùng giờ đây rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.
![]() ![]() Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.207 (em Hoàng Thanh Tùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Hoàng Thị Sính (mẹ của Tùng) theo địa chỉ: Thôn Khe Bàn, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0822972306. |
| Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý |




