Thành tựu và Phát triển
Nhà sư trẻ và hành trình giữ Đạo, phụng sự Đời ở An Giang
Đại đức Danh Hoàng Nan, nhà sư trẻ Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang, đang tạo dựng uy tín trong cộng đồng bằng tri thức và những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Học để phụng sự Đạo pháp và giúp ích cộng đồng
Sinh năm 1997 tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, Đại đức Danh Hoàng Nan có hơn 10 năm tu học kể từ khi xuất gia năm 2012, tại chùa Xẻo Cạn (Sirivansa). Ngay từ những ngày đầu khoác áo cà sa, Đại đức xác định muốn phụng sự Đạo pháp, đồng hành cùng bà con phum sóc thì trước hết người tu hành cần có tri thức.
Từ suy nghĩ đó, Đại đức nỗ lực học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang, sau đó trúng tuyển ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam của Trường Đại học Trà Vinh.
Trong thời gian học đại học, Đại đức luôn đạt thành tích tốt, nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập và đạt giải Nhì Hội thi kỹ năng hùng biện dành cho học sinh, sinh viên năm 2020.

Năm 2024, đại đức hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học. Trước đó, ngày 8/1/2023, Đại đức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ 25, Trường Đại học Trà Vinh.
Với Đại đức Danh Hoàng Nan, học tập không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn là hành trang để phục vụ cộng đồng, giữ gìn văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.
Ông Danh Đen - thành viên Ban Quản trị chùa Xẻo Cạn, cho biết từ khi Đại đức Danh Hoàng Nan đảm nhiệm vai trò Phó Trụ trì, nhiều hoạt động chăm lo đời sống phật tử, tuyên truyền giữ gìn phong tục tập quán và xây dựng chùa được quan tâm hơn.
“Đại đức có nhiều cách làm hay, từ những việc nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, ông Danh Đen chia sẻ.

Xây dựng uy tín từ những việc làm cụ thể
Không chỉ tiếp thu kiến thức trên giảng đường, những điều học được đã được Đại đức Danh Hoàng Nan vận dụng vào các hoạt động tại địa phương.
Trên cương vị Phó Trụ trì chùa Xẻo Cạn, Phó Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang và đại biểu HĐND xã Vĩnh Hòa, Đại đức luôn quan tâm đến đời sống của bà con phum sóc.
Hằng năm, Đại đức vận động mạnh thường quân hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn; tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đại đức là hoạt động bảo tồn văn hóa Khmer. Các lớp học chữ Khmer miễn phí tại chùa Xẻo Cạn được duy trì thường xuyên, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về ngôn ngữ và bản sắc dân tộc.
Nhận thấy điệu múa trống Xây-dăm có nguy cơ mai một, Đại đức đã vận động kinh phí, mời nghệ nhân và giảng viên về truyền dạy cho thanh thiếu niên địa phương. Những hoạt động này vừa góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống, vừa tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Giữ Đạo, phụng sự Đời
Đại đức Danh Hoàng Nan cho biết nguồn cảm hứng trong quá trình rèn luyện bản thân đến từ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ những bài học về Bác, đại đức học cách sống giản dị, gần gũi nhân dân và luôn đặt trách nhiệm với cộng đồng lên hàng đầu.
“Đảng soi đường cho sư vững bước hơn trên con đường giữ Đạo, phụng sự Đời”, đại đức chia sẻ.
Theo đại đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều xa vời mà bắt đầu từ cách sống, cách ứng xử và những việc làm có ích mỗi ngày. Vì vậy, công tác Phật sự luôn gắn với các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống bà con.

Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, đánh giá Đại đức Danh Hoàng Nan là một trong những vị sư trẻ có quá trình tu học nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với cộng đồng.
Theo Hòa thượng Danh Đổng, điều đáng quý ở Đại đức Danh Hoàng Nan là không chỉ chú trọng học Phật pháp mà còn tích cực trau dồi kiến thức xã hội, văn hóa, lịch sử dân tộc để vận dụng vào công tác Phật sự và các hoạt động tại địa phương.
“Giáo hội luôn cần những tăng sĩ trẻ có tri thức, bản lĩnh và uy tín trong đồng bào. Với quá trình tu học và những đóng góp tích cực, sư Danh Hoàng Nan sẽ tiếp tục góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, Hòa thượng Danh Đổng nhận định.
Chiều xuống trên sân chùa Xẻo Cạn, tiếng trống Xây-dăm hòa cùng tiếng đọc bài của lớp học chữ Khmer vang lên dưới những tán cây. Ở đó, một nhà sư trẻ, một đảng viên có trình độ Thạc sĩ vẫn lặng lẽ truyền trao tri thức bằng tâm huyết.


