Người giữ lửa

Người giữ lửa

Trung tá công an người Khmer hơn 20 năm gắn bó với đồng bào

Tào Đạt - Như Tâm 18/08/2026 09:55

Nhiều năm gắn bó với địa bàn vùng dân tộc thiểu số, Trung tá Chau Pi Chếch tâm niệm rằng muốn giữ bình yên ở cơ sở, trước hết phải làm cho người dân hiểu và tin.

Sau hơn 20 năm làm công tác an ninh tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS), Trung tá Chau Pi Chếch - Đội trưởng Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang đúc kết: “Cái khó nhất là làm sao để người dân hiểu, dân tin”.

img_3493.jpg
Trung tá Chau Pi Chếch có nhiều năm công tác gắn bó với vùng đồng bào DTTS ở An Giang. Ảnh: Tào Đạt

Trung tá Chau Pi Chếch: Gần dân, hiểu dân và chia sẻ với dân

"Những gì khiến anh nhớ và tự hào sau nhiều năm công tác?" Trung tá Chau Pi Chếch im lặng vài giây trước câu hỏi của tôi. Sau đó, anh chậm rãi nhắc về những câu chuyện rất đời thường.

Từ năm 2003, anh nhận nhiệm vụ công tác tại Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang cũ). Trong quá trình công tác, anh được phân công phụ trách địa bàn vùng DTTS.

Là người con của đồng bào Khmer, người chiến sĩ công an trẻ khi ấy có thêm một lợi thế đặc biệt để gắn bó sâu và lâu hơn với bà con đến hiện tại. Đó là am hiểu phong tục, tập quán, đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào.

1786684527363_6697083780699441426_6697083780699441426_0c4f0350bdda2446707b19d2dad0cbf9(1).jpg
Trung tá Chau Pi Chếch và đồng đội giúp đỡ đồng bào DTTS. Ảnh: NVCC

Những ngày ở cơ sở, Trung tá Chau Pi Chếch nhiều bữa ăn cơm cùng người dân, có khi ngủ lại trong khóm, ấp. Những cuộc gặp với đồng bào không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng chuyện an ninh, trật tự, có khi chỉ là câu chuyện mùa màng, tăng gia sản xuất, chuyện gia đình hay xử lý những mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm. Nhưng cũng chính từ những câu chuyện tưởng như đơn giản ấy, khoảng cách giữa cán bộ với người dân lại thêm gần gũi.

Năm 2017, tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang cũ) có vụ mâu thuẫn gay gắt giữa 2 hộ gia đình, xuất phát từ việc bò chăn thả của của 1 hộ dân đã ăn lúa của 1 hộ khác. Đỉnh điểm là chủ ruộng lúa yêu cầu hộ có bò phải quỳ gối xin lỗi và bồi thường 5 triệu đồng. Từ chuyện bò ăn lúa, mâu thuẫn giữa hai bên có nguy cơ trở thành điểm nóng an ninh trật tự nếu không được tháo gỡ đúng cách.

Thời điểm đó, Trung tá Chau Pi Chếch hiểu rằng, nếu chỉ tiếp tục vận động theo cách thông thường thì rất khó để một bên chịu xuống nước. Nắm bắt được sức nặng trong tiếng nói của các vị sư Phật giáo Nam tông Khmer đối với cộng đồng, anh tìm đến chùa, phân tích sự việc, nhờ các vị sư cùng vận động, khuyên giải để hai bên hiểu rõ, từ đó tháo gỡ được mâu thuẫn.

1786688508511_6697083780699441426_6697083780699441426_67820c53270baccbb4b47b59ba830c5b.jpg
Trung tá Chau Pi Chếch (ngoài cùng bên phải) thường xuyên xuống tận nơi để tuyên truyền, vận động bà con. Ảnh: NVCC

"Công tác tại vùng DTTS trước hết là phải hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Hiểu không chỉ để đó, mà phải biến sự hiểu ấy thành cách làm cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, từng hoàn cảnh”, Trung tá Chau Pi Chếch nói.

Nhiều vụ việc nhỏ nếu xử lý cứng nhắc có thể trở thành mâu thuẫn lớn. Vì thế, phải vừa đảm bảo pháp luật, vừa có tình, có lý; phải phân tích để người dân hiểu cả quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Trung tá Chau Pi Chếch cho hay.

Niềm tin được bồi đắp qua thời gian

Theo Trung tá Chau Pi Chếch, để đảm bảo an ninh, trật tự trong vùng đồng bào DTTS thì phải chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm. Công tác tuyên truyền phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng và bằng nhiều hình thức, trong đó có kênh thông qua Người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

“Trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở vùng DTTS phải có đồng bào dân tộc cùng tham gia, có thể là Người có uy tín, chức sắc, chức việc, trưởng khóm, ấp... Bởi họ hiểu phong tục, địa bàn, hiểu môi trường sống và thậm chí hiểu tính tình của từng người trong cộng đồng”, Trung tá Chau Pi Chếch phân tích.

1786684526555_6697083780699441426_6697083780699441426_5c27f1e17cf86151abe65ce177a73cde(1).jpg
Với Trung tá Chau Phi Chếch, công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở vùng DTTS phải có đồng bào dân tộc cùng tham gia. Ảnh: NVCC

Suốt nhiều năm qua, Trung tá Chau Phi Chếch đã trực tiếp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để vận động người dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự; nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin theo những luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu; nắm bắt tâm tư, dư luận, phát hiện sớm các nguy cơ có thể phát sinh những vấn đề phức tạp để tham mưu giải quyết kịp thời.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đánh giá, Trung tá Chau Pi Chếch là cán bộ có nhiều năm công tác tại địa bàn vùng đồng bào DTTS, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và gần gũi với Nhân dân.

Với lợi thế là người dân tộc Khmer, đồng chí hiểu phong tục, tập quán, tâm lý và đời sống của bà con, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường, điều đáng ghi nhận ở Trung tá Chau Pi Chếch không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tạo được niềm tin trong đồng bào. Đồng chí luôn kiên trì lắng nghe, giải thích để người dân hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời phối hợp với Người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các lực lượng tại cơ sở để vận động quần chúng.

“Ở địa bàn vùng đồng bào DTTS, muốn làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và được dân tin. Trung tá Chau Pi Chếch đã làm tốt điều đó bằng chính sự chân thành, trách nhiệm và những việc làm cụ thể trong quá trình công tác”, Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhận xét.

Với người cán bộ Công an đã nhiều năm gắn bó với vùng đồng bào DTTS như Trung tá Chau Pi Chếch, giữ bình yên đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như một lời nói dễ hiểu, một lần chịu khó lắng nghe, một cách giải quyết có tình, có lý và một niềm tin được bồi đắp qua thời gian.

Với thành tích xuất sắc về công tác bảo đảm an ninh trật tự, Trung tá Chau Pi Chếch đã nhiều lần được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tào Đạt - Như Tâm