Người giữ lửa
Nam sinh Phú Thọ viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi có giấy báo trúng tuyển đại học
Nhận giấy báo trúng tuyển ngành Quản lý nhà nước, Trần Hải Nam không chọn ngay giảng đường đại học mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Với nam sinh Phú Thọ, đây là quyết định đã được suy nghĩ từ năm cuối cấp THPT, em muốn trực tiếp trải nghiệm môi trường quân đội trước khi xác định hướng đi lâu dài.
Muốn trực tiếp trải nghiệm môi trường quân đội
Trần Hải Nam, sinh năm 2008, ở xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ, vừa tốt nghiệp Trường THPT Tản Đà, xã Tu Vũ. Nam đã nhận giấy báo trúng tuyển ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Nhưng trước khi chuẩn bị cho năm học mới, Nam viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027.
Mong muốn nhập ngũ đến với Nam từ những năm cuối cấp THPT. Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản muốn được trải nghiệm môi trường quân đội và rèn luyện bản thân. Càng tìm hiểu, Nam càng thấy tính kỷ luật, môi trường tập thể và trách nhiệm của người lính phù hợp với điều em muốn rèn luyện.
Nam cho biết em muốn được rèn luyện, cống hiến và nếu có cơ hội sẽ gắn bó lâu dài với quân đội. Gia đình Nam không có người trực tiếp phục vụ lâu dài trong quân đội. Những hiểu biết của em về môi trường quân ngũ chủ yếu đến từ các hoạt động quốc phòng, thông tin tuyển quân và những câu chuyện về người lính.
Nam ấn tượng với hình ảnh những người lính bình thường, ngày ngày thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận khó khăn và đặt trách nhiệm lên trên lợi ích cá nhân.
“Em nghĩ trở thành người lính không chỉ là mặc quân phục mà còn là trách nhiệm và sự hy sinh”, Nam chia sẻ.

Đã có giấy báo đại học vẫn chọn theo quân ngũ
Quyết định của Nam trở nên đáng cân nhắc hơn, khi em nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Nam hiểu đây là cơ hội tốt và gia đình cũng mong em tiếp tục học.
Em đã suy nghĩ về bố mẹ, về tương lai và cả việc mình sẽ đi theo con đường nào sau khi tốt nghiệp THPT. Cuối cùng, Nam nhận ra mong muốn nhập ngũ không phải quyết định nhất thời.
“Em muốn một lần nghiêm túc thử sức, thay vì sau này phải tiếc vì mình chưa từng thử”, Nam nói.
Quyết định của Nam cũng khiến gia đình có thêm thời gian suy nghĩ. Ông Trần Ngọc Sơn, bố Nam, cho biết ban đầu gia đình khá bất ngờ khi con lựa chọn nhập ngũ sau khi đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học.
“Bố mẹ cũng nói cháu suy nghĩ kỹ. Nếu cháu tiếp tục học đại học, gia đình cũng không gặp khó khăn về kinh tế. Đây là lựa chọn của cháu nên gia đình tôn trọng”, ông Sơn nói.
Trước đó, gia đình từng mong Nam cân nhắc việc học đại học. Tuy nhiên, sau khi nghe con chia sẻ về mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, bố mẹ nhận thấy đây là quyết định nghiêm túc và ủng hộ con.
Chuẩn bị cho lựa chọn của mình
Nam không có một kế hoạch quá xa, nhưng đang chủ động chuẩn bị cho môi trường mà mình muốn bước vào.
Em biết bơi, chơi cầu lông, đá bóng và thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Nam cũng tìm hiểu các yêu cầu tuyển quân, một số trường quân đội và hướng trở thành quân nhân chuyên nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
Thời gian chờ nhập ngũ, Nam đi làm thêm tại một quán nước. Công việc giúp em hình thành thói quen đúng giờ, phối hợp với mọi người và có trách nhiệm với phần việc của mình.
Ở trường, Nam có học lực khá, yêu thích môn Ngữ văn, tham gia hoạt động Đoàn và các phong trào của trường, lớp. Thầy cô, bạn bè nhận xét em ngoan, lễ phép, có ý thức và trách nhiệm.
Nam hiểu môi trường quân đội sẽ có những khó khăn và kỷ luật nghiêm. Nhưng thay vì chỉ hình dung từ những câu chuyện bên ngoài, em muốn trực tiếp bước vào để biết mình có thực sự phù hợp hay không.
Với Nam, nhập ngũ không phải từ bỏ việc học. Em vẫn muốn tiếp tục học tập sau này. Trước mắt, chàng trai 18 tuổi muốn dành một khoảng thời gian để rèn luyện, trải nghiệm và tự mình kiểm chứng lựa chọn mà em đã cân nhắc từ những năm cuối cấp THPT.

