Thành tựu và Phát triển
Lễ Vu Lan ở Cà Mau: Lan tỏa hiếu đạo, vun đắp khối đại đoàn kết
Từ đạo hiếu với cha mẹ, ông bà và tổ tiên, Lễ Vu Lan ở Cà Mau đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy lòng từ bi, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, sẻ chia với người khó khăn và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chung một tấm lòng...
Ở Cà Mau, mùa Vu Lan năm 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm tại nhiều cơ sở Phật giáo. Điều dễ nhận thấy là phía sau những nghi lễ thành kính còn có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
Tại chùa Kim Sơn, phường Hòa Thành, Lễ Vu Lan được tổ chức gắn với các hoạt động an sinh xã hội. Chùa đã vận động hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà, 3 cầu giao thông nông thôn; trao hơn 3 tấn gạo, 2.500 quyển tập cùng nhiều phần quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Phiên “Chợ Vu Lan 0 đồng” tại chùa tiếp tục trao 250 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Cà Mau. Tại phiên chợ, có gần 20 gian hàng với gạo, mì, thuốc, rau củ, nhu yếu phẩm… được bố trí để người dân tự lựa chọn những thứ cần thiết.
Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh, Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Kim Sơn cho biết: Các hoạt động thiện nguyện mùa Vu Lan không chỉ chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

...Hướng về đạo hiếu, lòng từ bi
Tại Tịnh xá Ngọc Liên, phường Bạc Liêu, Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu Lan Bồn diễn ra từ ngày 25 - 27/8. Đại diện Giáo đoàn I - Hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức và lãnh đạo địa phương cùng hiện diện trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Theo Hòa thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Hệ phái Nam tông Khmer, giá trị cốt lõi của Lễ Vu Lan là tri ân và báo ân.

Trong một mùa Vu Lan, những khác biệt về hệ phái, pháp môn dường như lùi lại phía sau. Nam tông Khmer, Khất sĩ hay các truyền thống Phật giáo khác đều cùng hướng về đạo hiếu, lòng từ bi và trách nhiệm với cộng đồng.
Ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhận định: Thời gian qua, các hệ phái Phật giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt tinh thần từ bi, bác ái, tích cực đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận trong chăm lo đời sống Nhân dân. Những hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, chăm lo giáo dục... không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
“Phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo - các hệ phái, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận và Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Lê Thanh Triều mong muốn.

Nối dài hiếu đạo và trách nhiệm với cộng đồng
Từ câu chuyện báo hiếu cha mẹ, Lễ Vu Lan mở rộng thành lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng và quê hương, đất nước.
Hòa thượng Thạch Hà cho rằng, tri ân trong mùa Vu Lan còn là tưởng nhớ các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ lòng biết ơn ấy, mỗi phật tử cần tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa giáo lý nhà Phật và truyền thống văn hóa Việt Nam. Hiếu không chỉ dừng ở việc chăm lo cha mẹ khi còn sống hay tưởng niệm người đã khuất, mà còn được thể hiện bằng cách sống tử tế, biết sẻ chia, có trách nhiệm với xã hội.
Theo bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, điểm đáng trân trọng là dù mỗi hệ phái có phương thức sinh hoạt, hành trì khác nhau, các chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào phật tử đều hướng đến những giá trị chung của dân tộc, đó là lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, các hoạt động Giáo hội ngày càng gắn kết với đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và vun bồi khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong không khí Lễ Vu Lan, những hoạt động thiện nguyện tiếp tục nối dài tinh thần từ bi thành những việc làm cụ thể. Một cây cầu được xây, một mái nhà được trao, một phần quà đến tay người khó khăn hay một bệnh nhân được trao bữa cơm miến phí...Tất cả đều là những việc làm thiết thực để lòng hiếu thảo vượt khỏi phạm vi gia đình, trở thành tình người trong cộng đồng.
Đạo hiếu được chuyển hóa thành hành động vì cộng đồng, lòng từ bi trở thành cầu nối giữa con người với con người; giữa các tôn giáo, hệ phái và các tầng lớp Nhân dân.
Để rồi, dù mỗi người có một niềm tin, một cách thực hành khác nhau, tất cả vẫn có thể gặp nhau ở những giá trị chung của dân tộc: Biết ơn nguồn cội, yêu thương đồng bào, sống nhân ái và cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.


