Bản làng hôm nay
Đón Tết Độc lập, cờ Tổ quốc rực rỡ giữa núi rừng vùng biên Sơn Thủy
Những ngày này, các bản biên giới Sơn Thủy (Thanh Hóa) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Người dân chỉnh trang bản làng đón Tết Độc lập; thầy cô và các lực lượng khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới.

Cờ Tổ quốc rực rỡ trên bản làng vùng biên
Từ trung tâm xã Sơn Thủy, những tuyến đường dẫn về các bản vùng cao những ngày này như khoác lên diện mạo mới. Cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn trước mỗi gia đình, cùng băng rôn, khẩu hiệu tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày Quốc khánh 2/9.
Không chỉ ở khu vực trung tâm, không khí chào mừng ngày lễ lớn còn lan tỏa đến từng bản, từng hộ dân. Nhiều gia đình chủ động thay cờ mới, vệ sinh khuôn viên, phát quang đường làng, ngõ xóm. Những con đường sạch sẽ, những mái nhà nổi bật trong sắc đỏ khiến diện mạo các bản vùng cao thêm khang trang.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Phạm Ngọc Thanh cho biết: Từ nhiều ngày qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9.
Từ mỗi mái nhà, sắc cờ đỏ nối dài theo những con đường quanh co giữa núi rừng, tạo nên hình ảnh đặc trưng của các bản vùng biên trong những ngày Tết Độc lập.
Tết Độc lập trong những bản Mông
Tại bản Mùa Xuân, không khí chuẩn bị đón Quốc khánh 2/9 hiện diện trên từng con đường, mái nhà. Những lá cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn trước hiên, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng.

Ông Thao Văn Dia, Người có uy tín bản Mùa Xuân cho biết: Hằng năm, cứ vào dịp Quốc khánh 2/9, bà con trong bản đều treo cờ, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng.
“Nhìn cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi nhà, bà con ai cũng vui. Lễ Quốc khánh là dịp để mọi người gặp gỡ, sum họp và thêm tự hào về quê hương, đất nước”, ông Thao Văn Dia chia sẻ.

Với người dân Mùa Xuân, treo một lá cờ trước nhà hay quét dọn con đường trước ngõ là những việc làm bình dị nhưng mang nhiều ý nghĩa. Từ những việc nhỏ ấy, tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện tự nhiên trong đời sống của đồng bào vùng cao.
Hòa chung vào không khí đón năm học mới
Những ngày này, nhịp sống ở Sơn Thủy còn rộn ràng với công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027.

Tại các trường mầm non, tiểu học và THCS, các thầy, cô giáo đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ sắp xếp phòng học, bàn ghế đến chuẩn bị đồ dùng học tập cùng các điều kiện đón học sinh trở lại trường.
Điều đặc biệt là công việc chuẩn bị năm học mới không chỉ có thầy cô và học sinh, mà còn có sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Mỗi người một việc, cùng góp sức chỉnh trang trường lớp, tạo môi trường học tập khang trang, thân thiện, sẵn sàng đón các em học sinh.

Những hình ảnh ấy cho thấy ở vùng biên, chuẩn bị năm học mới không chỉ là việc của riêng nhà trường, mà còn là sự chung tay của gia đình, chính quyền và cộng đồng.
Đằng sau mỗi lớp học được chuẩn bị chu đáo là sự góp sức của rất nhiều người, để các em học sinh trở lại trường trong tâm thế vui tươi, tự tin và hứng khởi.

Từ bản Mùa Xuân, bản Xuân Thành, bản Muống đến bản Chung Sơn, sắc cờ Tổ quốc rực rỡ trên những con đường vùng cao Sơn Thủy.
Trong không khí Tết Độc lập, những ngôi trường cũng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại. Sắc đỏ của cờ hòa cùng màu xanh đại ngàn, tạo nên bức tranh rộn ràng niềm vui và khí thế đón chào năm học mới.
Hình ảnh đẹp trước thềm năm học mới tại xã Sơn Thủy:







