Người giữ lửa
Nhà sư Khmer hơn 13 năm dạy chữ, truyền nghề cho trẻ em trong phum sóc
Với uy tín của một nhà sư và Người có uy tín trong đồng bào Khmer ở An Giang, Đại đức Danh Dung chọn cách đồng hành cùng cộng đồng bằng những việc làm cụ thể: Dạy chữ Khmer, truyền nghề múa, nhạc ngũ âm, chăm lo người nghèo...

Gìn giữ văn hóa từ mái chùa
Ở ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, chùa Đồng Tranh không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là không gian văn hóa của phum sóc, nơi các thế hệ gặp gỡ, gìn giữ và trao truyền những giá trị truyền thống.
Là trụ trì chùa Đồng Tranh, Đại đức Danh Dung hiểu rằng việc bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng lại ở những mùa lễ hội. Vì vậy, bên cạnh hoạt động Phật sự, Đại đức dành nhiều tâm huyết đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Những lớp nghệ thuật truyền thống miễn phí được tổ chức ngay tại chùa. Các em nhỏ được học múa Khmer, làm quen với nhạc ngũ âm dưới sự hướng dẫn của những người am hiểu nghệ thuật dân tộc. Từ những điệu múa, nhịp trống và âm thanh quen thuộc, văn hóa Khmer tiếp tục được truyền lại cho thế hệ hôm nay.
Theo ông Danh Cho - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Bình, trên nền tảng các hoạt động văn hóa mà chùa Đồng Tranh duy trì, địa phương đã sử dụng nguồn vốn từ Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 để hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.

Một trong những công việc được Đại đức Danh Dung duy trì bền bỉ nhiều năm là dạy chữ Khmer.
Hơn 13 năm cùng Đại đức truyền dạy chữ cho học sinh và phật tử, thầy Danh Sại cho biết cứ mỗi dịp Hè, chùa lại chuẩn bị bàn ghế, vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập viết để đón trẻ em trong phum sóc đến học.
Việc học chữ không chỉ nhằm giúp các em biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ, mà còn gắn với giáo dục nhân cách, đạo lý và hiểu thêm về cội nguồn văn hóa dân tộc.
Theo thầy Danh Sại, mỗi đứa trẻ Khmer đến chùa tập đọc, tập viết chữ của dân tộc mình cũng là một lần các em tìm về với nguồn cội.
Uy tín được tạo dựng từ những việc làm cụ thể
Với Đại đức Danh Dung, uy tín không đến từ lời nói, mà phải được tạo dựng bằng hành động.
Là một trong những Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh An Giang, đồng thời có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học, Đại đức cho rằng muốn tuyên truyền, vận động đồng bào hiệu quả thì trước hết phải tạo được niềm tin.
Niềm tin ấy không thể chỉ có từ những lời vận động mà phải được chứng minh bằng việc làm cụ thể, bằng sự gần gũi với cộng đồng và tinh thần không ngừng học hỏi.
Theo Đại đức, trình độ học vấn cũng là nền tảng giúp Người có uy tín mở rộng hiểu biết, tiếp cận những vấn đề mới và có cách vận động cộng đồng phù hợp hơn.
Từ nhận thức đó, những hoạt động tại chùa Đồng Tranh được triển khai theo hướng vừa gìn giữ đời sống tâm linh, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
Bên cạnh dạy chữ, dạy múa và nhạc ngũ âm, Đại đức Danh Dung còn vận động nguồn lực trùng tu, tôn tạo chùa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện để chùa tiếp tục là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng.

Khi Phật sự song hành cùng thế sự
Đại đức Danh Dung quan niệm, phụng sự đạo pháp phải gắn với phụng sự dân tộc.
Từ mái chùa, nhiều công việc tưởng như riêng biệt lại kết nối thành một hành trình chung: Trùng tu chùa để giữ không gian tín ngưỡng; dạy chữ Khmer để thế hệ trẻ không quên tiếng mẹ đẻ; truyền dạy múa, nhạc ngũ âm để văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống; tổ chức hoạt động từ thiện, hỗ trợ học bổng để trẻ em nghèo có thêm cơ hội đến trường...
Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, đánh giá Đại đức Danh Dung đã chọn cách đồng hành trực tiếp với cộng đồng, không chỉ tuyên truyền bằng lời, mà dùng chính những việc mình làm để tạo niềm tin.
Theo bà Linh, nhìn từ chùa Đồng Tranh có thể thấy việc gìn giữ bản sắc văn hóa không phải là giữ nguyên những giá trị của quá khứ, mà cần đưa văn hóa vào đời sống hiện tại, trao cho thế hệ trẻ cơ hội tiếp nhận, thực hành và tự hào về nguồn cội.
Ông Võ Thanh Xuân - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình, cho biết sau sáp nhập, xã hiện có 11 Người có uy tín và phần lớn đều phát huy tốt vai trò tại cộng đồng.
Riêng với Đại đức Danh Dung, theo ông Xuân, tri thức là nền tảng để hiểu mình, hiểu người và hiểu cộng đồng; còn uy tín được vun đắp từ những việc làm cụ thể, lâu dài.
Ở chùa Đồng Tranh hôm nay, những lớp học chữ Khmer, lớp múa, nhạc ngũ âm và các hoạt động cộng đồng vẫn tiếp tục được duy trì.
Từ những việc làm bình dị ấy, Đại đức Danh Dung đang góp phần giữ cho văn hóa Khmer không chỉ hiện diện trong những ngày lễ hội, mà còn sống tự nhiên trong đời sống thường nhật.


