Công tác Dân tộc

Công tác Dân tộc

Tết Độc lập trên quê hương Anh hùng A Sanh

Nguyễn Văn Chiến 31/08/2026 13:22

Tháng Tám mùa Thu. Hòa chung không khí tưng bừng trên khắp mọi miền đất nước, đồng bào các dân tộc trên quê hương Anh hùng A Sanh đón mừng ngày Quốc khánh trong niềm hân hoan, phấn khởi…

4t55.jpg
Trên khu vực bến đò A Sanh ngày nay

Từ người lái đò, anh hùng huyền thoại

A Sanh tên thật là Puih San, sinh năm 1937, dân tộc Gia Rai. Ông sinh ra và lớn lên tại làng Nú, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Năm 1961, ông nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ vận tải trên tuyến hành lang bí mật. Kể từ đó, A Sanh không chỉ trung thành, gan dạ, mưu trí mà còn có “đôi bàn tay cứng như sắt” chèo đò đưa bộ đội, hàng hóa qua sông Pô Kô.

Có những đêm, ông và đồng đội chở hơn 30 chuyến đò, đưa hàng trăm lượt người cùng hàng hóa qua sông an toàn. Puih San - A Sanh trở thành hình tượng trong thi ca, cổ vũ bộ đội và Nhân dân anh dũng chiến đấu và chiến thắng.

Trong suốt những năm tháng tham gia cách mạng, A Sanh đã vững mái chèo, lập nên những chiến công thầm lặng nhưng đầy quả cảm. Sau ngày giải phóng, năm 1995, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bến đò A Sanh hiện nằm trên địa bàn làng Nú, xã Ia Krái là một minh chứng sống động về cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo Ðảng. Cùng với quân chủ lực, các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt tuổi tác, giới tính đã tích cực, chủ động tham gia cuộc chiến tranh giải phóng quê hương.

“Bến đò A Sanh” với tên tuổi của Anh hùng A Sanh đã trở thành biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất. Trong kháng chiến, dẫu phải đào củ rừng, đốt rễ cỏ tranh ăn thay muối, mặc khố váy bằng vỏ cây; dù đói cơm, lạt muối nhưng đồng bào các dân tộc Gia Rai nơi đây vẫn một lòng sắt son theo Ðảng, cùng đứng lên đánh giặc giữ buôn làng.

Cuộc đời cách mạng của A Sanh đã trở thành thiên anh hùng ca bất tử. Ông mất năm 2000 tại làng Nú, nhưng trong tâm khảm của mỗi người dân, Anh hùng A Sanh luôn trường tồn, trở thành huyền thoại trong lòng đồng bào các dân tộc, là biểu tượng, niềm kiêu hãnh của Tây Nguyên bất khuất.

3t55.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 hỗ trợ bò giống sinh sản cho người dân xã Ia Krái

Đến niềm tin, khát vọng đổi thay

Chúng tôi về xã Ia Krái vào những ngày tháng Tám lịch sử. Ngôi làng của Anh hùng A Sanh rực đỏ sắc cờ Tổ quốc, tràn ngập một màu tươi mới. Trên các tuyến đường làng, bà con cùng nhau phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà.

Các phong trào hoạt động thể thao, văn hóa như giao lưu bóng đá, bóng chuyền, tập luyện các bài hát ca ngợi Ðảng, Bác Hồ kính yêu diễn ra sôi động tại các buôn, làng chào đón ngày lễ trọng đại. Các gia đình cùng nhau sửa sang bàn thờ, ảnh Bác Hồ, chuẩn bị những món ăn truyền thống kính dâng tổ tiên, dâng Bác.

Tại làng Nú, già làng Rơ Châm Hmơnh vồn vã đón khách, ông kể: “Năm 2000, làng có 90 hộ thì tất cả đều thuộc diện nghèo. Trước đây, phương thức sản xuất chủ yếu là phát nương làm rẫy, lương thực không đủ ăn. Lúa rẫy năm được, năm mất, bữa no, bữa đói. Hầu như chỉ trông chờ Nhà nước hỗ trợ”.

Giờ đây, làng Nú đã khác nhiều. Các hộ trong làng đều có nhà xây kiên cố, nhiều hộ thu nhập cao từ nông nghiệp. Ðiển hình như gia đình anh Puih Luih mỗi năm thu nhập gần 300 triệu đồng từ trồng cà phê, chăn nuôi bò...

Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Nguyễn Thị Lành cho biết, nằm dọc dòng sông Pô Kô, xã Ia Krái được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã là Ia Tô, Ia Khai, Ia Krái, với diện tích 308 km², dân số 28.889 người, trong đó đồng bào dân tộc Gia Rai chiếm 47%. Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ðảng bộ, chính quyền tiếp tục chú trọng chăm lo cuộc sống người dân.

Thực tế từ cuộc sống người dân là thước đo sinh động nhất. Ông Ksor A Lơn ở làng Tung Breng chia sẻ, người Gia Rai nguyện theo Ðảng, Bác Hồ, sống xứng đáng với truyền thống cách mạng mà A Sanh đã gây dựng. Không tin, không nghe, không theo lời kẻ xấu, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Giọng ông quả quyết: “Ngày trước, người Gia Rai đánh giặc kiên cường bao nhiêu thì nay cũng phải quyết tâm chiến thắng nghèo khó bấy nhiêu. Dân làng ơn Ðảng cho nhiều thứ, nhưng không vì thế mà trông chờ, ỷ lại; phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng là quê hương Anh hùng A Sanh, xứng đáng với niềm tin của Ðảng, của Nhân dân cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho rằng, sức vươn lên, sự đồng tâm hiệp lực của người dân nơi đây đã cho quả ngọt, tạo thành những đồng lúa, rẫy bắp, nương mì, cà phê, cây trái tốt tươi, xanh thẳm buôn làng mà trước đây không có.

Kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và mạnh mẽ, sáng tạo vươn lên trong đổi mới phát triển kinh tế, mảnh đất Ia Krái - quê hương của Anh hùng A Sanh nay đã khoác lên mình diện mạo mới với những gam màu tươi sáng của cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Nguyễn Văn Chiến