Người giữ lửa

Người giữ lửa

Tuổi trẻ vùng cao viết tiếp câu chuyện Việt Nam dưới bầu trời tự do

Hồng Phúc 02/09/2026 13:57

Hôm nay, những người trẻ sinh ra trong thời đại hòa bình được sống dưới bầu trời tự do mà cha ông từng mơ ước. Từ những bản làng vùng cao, họ bước tới giảng đường, doanh nghiệp, môi trường quốc tế, mang theo tri thức, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho đất nước.

thuong-co-2-928.jpg
Lễ thượng cờ trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quảng trường Ba Đình, Hà Nội) được tổ chức vào sáng 1/9 và kéo dài đến hết ngày Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Từ tuổi trẻ hy sinh vì độc lập đến thế hệ kiến tạo tương lai

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhưng để có được nền độc lập hôm nay là hành trình được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Trong những năm tháng đất nước đứng trước thử thách sinh tử, hàng triệu thanh niên đã rời gia đình, quê hương, gác lại những ước mơ riêng để lên đường vì lý tưởng lớn: giành và bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nếu thế hệ trẻ năm xưa chọn chiến trường làm nơi cống hiến, thì người trẻ hôm nay có một sứ mệnh khác: dùng tri thức, sáng tạo và năng lực của mình để xây dựng đất nước phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam trong thế giới hội nhập.

790683941_122198084792931766_3047114774215156154_n.jpg
Không khí vui tươi, phấn khởi ngày Tết độc lập tại xã biên giới Lóng Sập, Sơn La. Ảnh: Xã Lóng Sập

Từ bản làng bước ra thế giới

Cao Thị Ngọc Ánh, sinh năm 2007, dân tộc Mường, quê Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), là một trong những gương mặt trẻ đang viết tiếp câu chuyện cống hiến trong thời bình.

Từ một học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Ánh hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Lựa chọn lĩnh vực này, cô mong muốn trang bị kiến thức để có thể góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

“Quê hương cho tôi cội rễ; giáo dục cho tôi đôi cánh”, Ánh chia sẻ.

Theo cô gái Mường, yêu nước trong thời bình không chỉ nằm ở những lời nói tự hào, mà thể hiện qua năng lực tự hoàn thiện của mỗi cá nhân. Với một sinh viên luật, đóng góp cho đất nước bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, rèn luyện tư duy, trở thành người có chuyên môn để tạo ra những giá trị thiết thực.

“Nếu thế hệ cha ông giành lấy vị thế của một quốc gia độc lập, thì thế hệ chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục khẳng định vị thế ấy bằng tri thức và bản lĩnh”, Ánh nói.

img_0882.jpg
Theo Đảng viên trẻ Ngọc Ánh, yêu nước thời bình không nằm ở những lời xưng tụng hoa mỹ, mà nằm ở năng lực tự cường của mỗi cá nhân.

Hội nhập nhưng không hòa tan

Nếu Ngọc Ánh bước ra thế giới bằng kiến thức pháp luật, thì Lý Thị Dự, dân tộc Dao, sinh năm 2001, quê Tuyên Quang, tiếp cận môi trường quốc tế qua ngôn ngữ.

Năm 2018, Dự giành giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT. Sau đó, cô được tuyển thẳng vào ngành Trung Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học, Dự lựa chọn làm phiên dịch tại một doanh nghiệp Trung Quốc trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Công việc giúp cô hiểu rõ hơn về sự giao thoa giữa các nền văn hóa, đồng thời nhận ra rằng hội nhập không chỉ là học hỏi thế giới mà còn là giữ gìn bản sắc của chính mình.

Trong quá trình làm việc, Dự thường giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp nước ngoài về văn hóa Việt Nam, dạy họ những câu tiếng Việt, đưa họ tìm hiểu các địa danh lịch sử.

Với cô, mỗi người trẻ có thể đóng góp từ chính công việc hằng ngày của mình. Những hành động nhỏ khi được cộng hưởng sẽ tạo nên sức mạnh lớn cho cộng đồng và đất nước.

“Trong kỷ nguyên mới, người trẻ không thể chỉ tự hào về quá khứ. Chúng em cần làm chủ tri thức, ngoại ngữ, công nghệ, giữ gìn bản sắc và đủ bản lĩnh để hội nhập mà không hòa tan”, Dự chia sẻ.

1787737174788_3017925939470789004_3017925939470789004_162ad5a2e88d6f71972da2880e09bb67.jpg
Lý Thị Dự cho rằng trách nhiệm của người trẻ dưới bầu trời tự do là làm chủ tri thức, ngoại ngữ, công nghệ, giữ được bản sắc của mình

Viết tiếp câu chuyện của độc lập

81 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Quảng trường Ba Đình, những người trẻ hôm nay đang sống trong một đất nước hòa bình, nơi họ có cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp, khám phá thế giới và theo đuổi những ước mơ riêng.

Từ những bản làng vùng cao đến giảng đường, doanh nghiệp hay môi trường quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp nối tinh thần của cha ông bằng những cách khác nhau. Đó là nỗ lực học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, phát huy bản sắc văn hóa, sáng tạo trong lao động và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Hồng Phúc