Công tác Dân tộc
Từ bản xa đến ngôi trường nội trú mới
Từ những bản cách trường hơn 20 km, nhiều học sinh vùng biên Sơn Thủy (Thanh Hóa) năm nay lần đầu làm quen với cuộc sống nội trú, bắt đầu một năm học mới với nhiều niềm vui và kỳ vọng.

Lần đầu sống xa nhà
Năm nay, em Lữ Hà Linh - học sinh lớp 5A, lần đầu được ở nội trú. Rời gia đình để làm quen với môi trường mới, Linh vừa háo hức vừa có chút bỡ ngỡ.
“Em rất vui vì được học ở trường mới. Ở đây có chỗ ăn, chỗ ngủ và được học cùng nhiều bạn. Em mong năm học này sẽ có thêm nhiều bạn mới và học được nhiều điều hay”, Linh chia sẻ.

Với cô học trò lớp 5, những ngày đầu ở nội trú là một trải nghiệm mới. Em dần làm quen với phòng ở, giờ ăn, giờ học và cuộc sống cùng các bạn.
Đường đến trường không còn xa
Em Sùng Thị Hồng Phượng - học sinh lớp 8B, quê ở bản Mùa Xuân, cách trường hơn 20 km. Trước đây, khoảng cách xa khiến việc đi lại đến trường của em gặp nhiều khó khăn.
Năm học này, Phượng được ở nội trú ngay tại trường. Em cho biết điều mình vui nhất là không còn phải mất nhiều thời gian đi lại, có thêm thời gian dành cho việc học và nghỉ ngơi.

“Ở nội trú thuận lợi hơn rất nhiều. Em có thể học cùng các bạn sau giờ học và có thêm thời gian đọc sách. Em sẽ cố gắng học tốt hơn trong năm học này”, Phượng nói.
Năm cuối cấp với nhiều quyết tâm
Ở một góc phòng nội trú, Sùng Thị Dùa - học sinh lớp 9A, quê bản Xía Nọi, cách trường 21 km, tranh thủ đọc sách và chuẩn bị cho năm học mới.

Với Dùa, đây là năm học đặc biệt bởi em bước vào năm cuối cấp THCS. Việc được ở nội trú giúp em yên tâm hơn trong học tập, nhất là khi quãng đường từ nhà đến trường rất xa.
“Em muốn tập trung học thật tốt trong năm cuối cấp, cố gắng đạt kết quả cao để có thể tiếp tục học lên”, Dùa chia sẻ.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy có 667 học sinh, trong đó 248 em từ lớp 4 đến lớp 9 ở nội trú.
Với những học sinh như Linh, Phượng và Dùa, ngôi trường mới đang mở ra một hành trình học tập thuận lợi hơn, gần với những ước mơ của các em.


