Mô hình tốt - câu chuyện hay
Nam sinh người Mường mồ côi cha mẹ nỗ lực bước vào giảng đường đại học
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Nguyễn Tấn Tài, dân tộc Mường, ở Thanh Hóa, đã nỗ lực vượt khó, trúng tuyển ngành Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại với 25,07 điểm.
Không để hoàn cảnh quyết định tương lai
Từ nhỏ, Nguyễn Tấn Tài mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại đã cao tuổi. Cuộc sống của ba ông cháu còn nhiều thiếu thốn, nhưng ông bà vẫn cố gắng chăm lo để Tài được đến trường.
.jpg)
“Ông bà là người luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương em từ khi em không còn cha mẹ bên cạnh”, Tài chia sẻ.
Với nam sinh người Mường, tình yêu thương của ông bà trở thành động lực để em cố gắng học tập. Tài hiểu rằng, học tập và có một nghề nghiệp ổn định sẽ giúp em từng bước tự lập, sau này có điều kiện chăm lo cho người đã nuôi mình khôn lớn.
Những năm THPT, Tài học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Môi trường nội trú giúp em có điều kiện học tập, đồng thời rèn luyện tính tự lập. Tuy nhiên, việc phải xa nhà trong thời gian dài cũng có lúc khiến Tài day dứt.
Có lần ông bà đau ốm, nam sinh từng nghĩ đến chuyện bỏ học để về chăm sóc. Nhưng thầy cô động viên, còn ông bà cũng khuyên em tiếp tục ở lại trường, bởi đây là môi trường tốt để học tập và rèn luyện.
“Từ đó, em luôn tự nhắc mình phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng mọi người”, Tài nhớ lại.
Theo cô Hà Thị Dung - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Tấn Tài chưa bao giờ lấy đó làm lý do để lơ là việc học. Ngược lại, sự tự giác, chăm chỉ và kết quả học tập tốt của em là minh chứng cho nghị lực vươn lên.
“Nhà trường rất tự hào về em và tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa”, cô Dung chia sẻ.
.jpg)
Sự động viên của ông bà, thầy cô và bạn bè đã giúp Tài vượt qua những lúc khó khăn. Em chủ động tự học, hỏi thầy cô, bạn bè khi chưa hiểu bài và luôn cố gắng hoàn thành tốt việc học.
Cánh cửa đại học mở ra
Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Nguyễn Tấn Tài trúng tuyển ngành Kiểm toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại với 25,07 điểm, trong đó môn Toán đạt 9 điểm.
Ngày biết tin đỗ đại học, Tài vừa vui vừa xúc động. Nhưng điều khiến em hạnh phúc hơn cả là được nhìn thấy niềm vui của ông bà sau những năm tháng luôn lo lắng cho tương lai của cháu.
Với gia đình còn nhiều khó khăn, cánh cửa đại học cũng đồng nghĩa với những khoản chi phí mới. Hiểu điều đó, Tài xác định phải học tốt, chủ động tìm kiếm học bổng và tiết kiệm trong sinh hoạt.
Nỗ lực của nam sinh cũng được ghi nhận khi em trở thành một trong những tân sinh viên được Trường Đại học Thương mại trao học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027.
Bước vào giảng đường mới, Tài đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình học, đồng thời trau dồi ngoại ngữ, tin học và những kỹ năng cần thiết cho ngành Kiểm toán. Khi việc học ổn định, em mong muốn tìm một công việc phù hợp để có thể tự trang trải một phần chi phí.
“Em đã có cơ hội bước qua cánh cửa đại học thì nhất định phải cố gắng để không bỏ phí cơ hội ấy”, Tài nói.

Ước mơ của nam sinh người Mường không quá xa vời. Em mong có một công việc ổn định, từng bước tự lập và quan trọng nhất là có thể chăm lo cho ông bà, những người đã nuôi mình khôn lớn.
Từ một cậu bé mồ côi cha mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Tài đã bước vào giảng đường đại học bằng sự bền bỉ của mình. Phía trước còn nhiều thử thách, nhưng em hiểu rằng mỗi giờ học hôm nay sẽ là một bước gần hơn tới ước mơ tự lập và báo đáp những người đã nuôi mình nên người.

