Bản làng hôm nay
Chuột “robot” về đồng, người dân mất ngủ vì lo mất mùa
“Chưa có năm nào mà chuột nhiều như thế. Chuột như “robot” về đồng phá hoại cây lúa, ngô, khiến người dân mất ngủ vì lo mất mùa”, là tâm trạng của nhiều hộ đồng bào DTTS ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Chuột “robot” về đồng
Khoảng 1 tháng nay, nhiều diện tích lúa nước của đồng bào Xơ Đăng ở thôn Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi bị chuột về phá hoại khiến dân làng lo lắng.
Ông A Lục - Trưởng thôn Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi cho biết: Không hiểu sao năm nay chuột về nhiều lắm. Gần 2 sào lúa của tôi mới gieo sạ gần 2 tháng thì bị chuột cắn ngang thân, ngã đổ khắp ruộng. Năm nay chắc mất mùa rồi.

“Ở đây bà con ai cũng gọi là chuột “robot”, vì chuột to như bắp chân, thân đen thui, chạy nhanh lắm. Bà con cũng đặt bẫy nhưng không bắt hết, vì chuột quá nhiều”, anh A Đam, thôn Đăk Tơ Lung, xã Đăk Kôi chia sẻ.

Tương tự, tại cánh đồng bãi bồi ven sông Đăk Bla, đồng bào Ba Na ở thôn Plei Tơngia, phường Kon Tum cũng trong tâm trạng lo lắng và tìm mọi cách để diệt chuột, bảo vệ cây lúa, ngô, sắn và mía.
Ông A Blút - Trưởng thôn Plei Tơngia, phường Kon Tum, chia sẻ: Cánh đồng dưới bãi bồi ven sông Đăk Bla này có khoảng 200 hộ dân trong thôn đang canh tác, diện tích khoảng 25 ha. Bà con chủ yếu trồng cây sắn, lúa, ngô, mía và đây cũng chính là nguồn lương thực và thu nhập của bà con.

“Không hiểu sao năm nay chuột về nhiều chưa từng thấy, phá hoại cây trồng của bà con. Lúa thì bị cắn gãy ngang thân, ngô ra trái thì bị ăn; cây mì, mía cũng bị chuột cắn dưới gốc. Bà con đặt bẫy, mua thuốc diệt chuột nhưng không hiệu quả mấy”, ông A Blút cho biết thêm.
Chuột phá hoại, nhiều diện tích lúa, ngô mất trắng
Ông A Trin (69 tuổi), thôn Plei Tơngia, phường Kon Tum đang phát dọn ruộng lúa gần 3 sào đã bỏ hơn 1 tháng nay do chuột phá hoại, cho biết: 3 sào lúa trồng ở bãi bồi ven sông Đăk Bla này là nguồn lương thực chính của gia đình, khi gieo sạ, chăm sóc được gần 2 tháng thì chuột về phá hư hết.

“Tối nào cũng đi đặt bẫy chuột, nhưng chuột không dính bẫy. Nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ. Không diệt được chuột nên đành bỏ luôn ruộng lúa, nay phát dọn để trồng cây khác”, ông A Trin buồn bã nói.
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, cây lúa, ngô là nguồn lương thực và cũng là một nguồn thu nhập chính của gia đình.
Tuy nhiên, với tình trạng chuột phá hoại như hiện nay đã làm cho nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng, đồng bào mất đi nguồn lương thực và thu nhập.


Chị Y Súy, thôn Plei Tơngia, phường Kon Tum, chia sẻ: Tôi trồng 1,5 sào ngô dưới bãi bồi ven sông Đăk Bla. Tiền cày đất, tiền giống hết 1,4 triệu đồng, nhưng năm nay chuột ăn từ trái non đến trái già, không thu hoạch được quả nào.
Ông A Blút - Trưởng thôn Plei Tơngia, phường Kon Tum, cho biết: Trước tình trạng chuột về phá hoại hoa màu như hiện nay thì thôn đã báo lên Hội Nông dân phường để xem xét có đề xuất hỗ trợ cho bà con.

Cây lúa nước, cây ngô không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho đồng bào DTTS, mà còn đảm bảo nguồn lương thực trong 1 năm. Vì vậy, điều mà nhiều hộ đồng bào DTTS ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi mong muốn lúc này là ngành chức năng có những biện pháp hữu hiệu để giúp bà con diệt chuột phá hoại cây trồng và hỗ trợ cho những hộ đã bị thiệt hại.

