Công tác tín ngưỡng tôn giáo

Công tác tín ngưỡng tôn giáo

Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc kết nối trao mùa “Trăng yêu thương”

Như Tâm 18/09/2026 09:21

Thấu hiểu những thiếu thốn của thiếu nhi vùng biển đảo, Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang ) đã kết nối cộng đồng thực hiện chương trình “Trăng yêu thương”.

Sự sẻ chia này là cách cộng đồng cùng chung tay bảo đảm quyền được vui chơi, thụ hưởng các giá trị tốt đẹp cho mọi trẻ em, dù ở đất liền hay nơi đảo xa.

Sau khi được nướng 2 lần, những chiếc bánh được để cho nguội và đóng gói trước khi đưa đến chương trình ' Trăng yâu thương'. Ảnh: Như Tâm
Sau khi nướng 2 lần, những chiếc bánh được để nguội và đóng gói chuyển tới chương trình "Trăng yêu thương". Ảnh: Như Tâm

Quyền vui chơi từ sự sẻ chia

Từ sự thấu hiểu, ở khu vực biển đảo xa xôi, còn hạn chế về điều kiện địa lý, các hoạt động văn hóa, tinh thần dành cho lớp măng non vẫn còn gặp không ít khó khăn, chương trình “Trăng yêu thương” do Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc khởi xướng đã chọn một cách làm giản dị, bắt đầu từ những chiếc bánh Trung thu đong đầy tình yêu thương gửi đến trẻ em nghèo và thiếu nhi vùng biển đảo.

Những ngày này, tại gian bếp Thiền viện, hơn 30 thanh niên tình nguyện đang tất bật nhào bột, đúc nhân và nướng bánh. Dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 chiếc bánh sạch, đạt chuẩn sẽ ra lò trong mùa Trung thu năm nay.

Tình nguyện viên Mỹ An chia sẻ: "Em đã chủ động đổi ca làm để đến chùa từ sớm làm bánh, với mong muốn mang không khí ấm áp, đoàn viên đến với các bạn nhỏ nơi đảo xa".

Điều Mỹ An đang làm cho thấy, mỗi chiếc bánh trao đi không đơn thuần là một món quà vật chất, mà là sự quan tâm cụ thể hóa bằng thời gian, công sức và tình cảm của cả cộng đồng.

Các tình nguyện viên chia nhau từng khâu cho quy trình sản xuất những chiếc bánh. Ảnh: Như Tâm
Các tình nguyện viên thực hiện từng khâu của quy trình sản xuất bánh. Ảnh: Như Tâm

Đưa " Trăng yêu thương" đến với đảo xa

Điểm nhấn ý nghĩa của chuỗi hoạt động là hành trình vượt biển đưa bánh và quà Trung thu đến với Đặc khu Thổ Châu, trong 2 ngày 14 và 15/9/2026 vừa qua.

Việc đưa không khí Tết Trung thu đến vùng biển đảo thể hiện một thông điệp nhân văn sâu sắc, vừa đảo đảm quyền trẻ em không chỉ nằm ở các chính sách lớn, mà còn được vun đắp từ những việc làm thiết thực đời thường. Một chiếc bánh, một chiếc đèn lồng có thể nhỏ bé với người lớn, nhưng là cả ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Trao cơ hội vui chơi bình đẳng cho trẻ em vùng khó khăn chính là bảo đảm sự quan tâm không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Điều này khẳng định tinh thần nhân quyền trong đời sống cộng đồng, là khoảng cách về địa lý không thể trở thành khoảng cách trong cơ hội thụ hưởng niềm vui của thiếu nhi.

Sau khi tạo khuôn hình cho bánh, các phật tử đưa vào lò nướng 2 lần mới hoàn tất sản phẩm. Ảnh: Như Tâm
Sau khi tạo khuôn hình cho bánh, các phật tử đưa vào lò nướng 2 lần mới hoàn tất sản phẩm. Ảnh: Như Tâm

Tinh thần yêu thương trong giáo lý Phật giáo

Theo tinh thần Phật giáo, tình yêu thương cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Thầy Tuệ Không cho biết, chương trình hướng tới việc tạo ra một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn. Các phật tử tình nguyện viên đã tỉ mỉ trong từng khâu chế biến, với mong muốn mang đến những mẻ bánh ngon, sạch để các em cùng gia đình thưởng thức trọn vẹn trong ngày Tết đoàn viên.

Được biết, ngày 23/9/2026, Chính quyền Đặc khu Phú Quốc sẽ phối hợp cùng Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc tổ chức Đêm hội Trung thu “Trăng yêu thương”.

Chương trình mang đến không gian văn hóa rực rỡ với các trò chơi dân gian, múa Lân - Sư - Rồng, rước đèn, giao lưu Chị Hằng - Chú Cuội và trao tặng 1.500 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Những chiếc bánh trung thu được thầy Tuệ Không và các tình nguyện viên chăm chút từ nguyên liệu đến hình thức. Ảnh: Như Tâm
Những chiếc bánh trung thu được thầy Tuệ Không và các tình nguyện viên chăm chút từ nguyên liệu đến hình thức. Ảnh: Như Tâm

“Trăng yêu thương” là minh chứng sinh động cho sự đồng hành của Phật giáo cùng dân tộc trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Khi những chiếc bánh vượt sóng ra đảo xa, những đêm hội rực rỡ được thắp sáng, cũng là lúc thông điệp yêu thương được lan tỏa.

Những chiếc bánh đã thành hình và chẩun bị đưa vào nướng. Ảnh: Như Tâm
Những chiếc bánh đã thành hình và chuẩn bị đưa vào nướng. Ảnh: Như Tâm

Đặc biệt, với trẻ em vùng biển đảo, nơi điều kiện vui chơi còn hạn chế, sự hiện diện của một ngày hội Trung thu càng có ý nghĩa. Đó cũng chính là giá trị nhân quyền được vun đắp từ những điều rất đỗi bình dị: Dù ở đất liền hay nơi biển đảo xa xôi, mỗi em nhỏ đều có quyền được vui chơi, được đón Trung thu và được sống trọn vẹn những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thơ.

Như Tâm