Tín ngưỡng tôn giáo
Ba ngọn tháp tựa tháp Chăm trên ngôi nhà thờ tím biếc ở Gia Lai
Với ba ngọn tháp mang dáng dấp kiến trúc Chăm cổ, nhà thờ Xuân Phong ở Gia Lai gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khác biệt. Sau đợt trùng tu, công trình hơn 130 năm tuổi khoác sắc trắng tím nổi bật giữa vùng quê.
Ba ngọn tháp mang dáng dấp kiến trúc Chăm
Tọa lạc tại thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), nhà thờ Xuân Phong có khuôn viên rộng hơn 1.700 m². Điểm nhấn của công trình là 3 ngọn tháp vươn cao ở mặt tiền, mang dáng dấp gợi liên tưởng đến những tháp Chăm cổ tại vùng đất Bình Định trước đây.
Sau đợt trùng tu mới đây, nhà thờ trở nên nổi bật với hai gam màu trắng và tím. Sắc tím được sử dụng trên các ngọn tháp và những chi tiết trang trí, tạo nên diện mạo khác biệt cho ngôi thánh đường có lịch sử hơn 1 thế kỷ.

Theo tài liệu lưu tại nhà thờ, công trình được hình thành khoảng năm 1890, ban đầu có chiều dài 21m, rộng 11m. Ngôi thánh đường thuở sơ khai được dựng bằng những vật liệu đơn sơ như tranh, tre, vách đất. Trải qua nhiều thế hệ, nhờ sự đóng góp của giáo dân, nhà thờ từng bước được xây dựng kiên cố hơn.
Nét độc đáo của nhà thờ Xuân Phong nằm ở 3 ngọn tháp có hình dáng gợi nhớ kiến trúc Chăm cổ, một dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất Bình Định trước đây. Sự hiện diện của những ngọn tháp trong một công trình Công giáo tạo nên nét riêng cho ngôi thánh đường.

Theo lời kể của các bậc cao niên, trước đây, phần đỉnh tháp từng được trang trí bằng những mảnh sành. Khi ánh nắng chiếu vào, các mảnh sành phản chiếu ánh sáng, khiến những ngọn tháp trở nên lấp lánh.
Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục của nhà thờ xuống cấp. Tường bong tróc, lớp vữa cũ dễ rơi rụng, các ngọn tháp xuất hiện tình trạng thấm nước.
Linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức (60 tuổi), quản nhiệm nhà thờ Xuân Phong, cho biết khi về nhận nhiệm vụ cách đây khoảng 2 năm, ông đã cho sửa chữa những mảng tường hư hỏng, gia cố các hạng mục chính, sau đó tiến hành trùng tu cả bên ngoài lẫn bên trong công trình.

Trong lần trùng tu này, linh mục lựa chọn màu trắng và tím để làm nổi bật các chi tiết kiến trúc, đặc biệt là trên 3 ngọn tháp. Hai gam màu tương phản giúp những đường nét trang trí hiện rõ hơn, tạo cảm giác thanh thoát cho công trình.
Dù thay đổi màu sơn, việc trùng tu vẫn chú trọng giữ lại kiến trúc, hoa văn và bố cục vốn có. Một số tượng thánh bị hư hỏng được thay mới theo hình dáng ban đầu, nhằm duy trì sự hài hòa và nét quen thuộc trong không gian thờ tự.
Sắc tím và thông điệp hy vọng
Không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc, sắc tím tại nhà thờ Xuân Phong còn gắn với mong muốn của vị linh mục quản nhiệm về đời sống đức tin của cộng đồng giáo dân địa phương.
Trong phụng vụ Công giáo, màu tím thường được sử dụng vào Mùa Vọng và Mùa Chay, gắn với tinh thần sám hối, chờ đợi và chuẩn bị tâm hồn. Riêng với linh mục Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức, lựa chọn màu tím cho ngôi thánh đường còn gửi gắm niềm hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước.
Ông chia sẻ mong muốn màu sơn mới không chỉ làm đẹp công trình, mà còn mang đến một khởi đầu đầy hy vọng cho cộng đồng giáo dân Xuân Phong.

Bên trong nhà thờ, không gian thờ tự cũng được chỉnh trang. Những chi tiết kiến trúc, hoa văn và tượng thánh tiếp tục được gìn giữ, tạo sự tiếp nối giữa diện mạo mới với không gian sinh hoạt tôn giáo đã gắn bó cùng nhiều thế hệ giáo dân.

Sau hơn 130 năm hình thành và phát triển, nhà thờ Xuân Phong không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Công giáo địa phương mà còn mang những nét kiến trúc riêng, gợi sự giao thoa giữa văn hóa bản địa và không gian thờ tự Công giáo.
Đợt trùng tu đã mang đến diện mạo mới cho công trình, đồng thời tiếp tục gìn giữ những dấu ấn kiến trúc gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ.

