Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
19:05, 13/10/2021 “Ông không tiếc chi mô, nếu tiếc thì đã không hiến đất. Nhà nước làm kè chống sạt lở, người dân được hưởng lợi chung, tại sao mình phải tiếc…”. Đó là lời ông Nguyễn Xuân Lâm ở khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Không riêng gì ông Lâm, mà hỏi bất kỳ ai ở đây, họ cũng đều vui vẻ trả lời: Hiến đất để được lợi chung!
Ông Hà Minh Thiết Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã vận động gia đình, dòng họ tự nguyện hiến tặng gần 10.000m2 để xây Trường THCS xã Xăm Khòe.
Xã hội -
Thành Nhân -
11:15, 17/12/2019 Từng tấc đất thấm đẫm mồ hôi khai hoang, cải tạo thành đất sản xuất. Vậy mà, nhiều gia đình ở các huyện miền núi Quảng Ngãi đã không ngần ngại, hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, góp phần cho bộ mặt nông thôn, miền núi của tỉnh thêm phần khởi sắc.