Thông tin

Thông tin

Khen thưởng các tập thể, cá nhân cứu sống sản phụ bị rắn độc cắn

Như Tâm 28/05/2026 09:34

Ngày 27/5, tại Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) đã tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ca cấp cứu, cứu sống sản phụ bị rắn độc cắn khi đang mang thai tuần thứ 38.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9), đã chủ trì và trao tặng 16 Giấy khen của Cục cho các cá nhân thuộc Bệnh viện Quân y 121 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Đại tá Võ Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu ghi nhận thành tích của ê kíp thực hiện cứu sản phụ bị r8a1n độc cắn
Đại tá Võ Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, phát biểu ghi nhận thành tích của ê kíp thực hiện cứu sản phụ bị rắn độc cắn

Đồng thời, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Khoa Phụ sản - Nhi thuộc Bệnh viện Quân y 121 nhằm tôn vinh tinh thần trách nhiệm và tay nghề cao của đội ngũ y bác sĩ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, vẫn chưa quên được thời khắc chạy đua với thời gian để cứu sống bệnh nhân T.N.X. (quê quán tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang).

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 16/5, sản phụ T.N.X. được gia đình đưa vào viện trong tình trạng ngón chân thứ 3 bàn chân phải sưng tấy, đau nhức dữ dội do bị rắn hổ mang, là một loại rắn có nọc cực độc, cắn trúng. Lúc này, bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 38.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 thăm hỏi mẹ và bé trước khi xuất viện
BS.CK2 Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, thăm hỏi mẹ và bé trước khi xuất viện

"Nọc độc của rắn hổ mang tác động rất nhanh, gây ức chế hô hấp, liệt cơ và có nguy cơ tử vong cao. Nếu sản phụ suy hô hấp, ngừng thở, thì thai nhi trong bụng chắc chắn không thể sống sót. Nhận thấy tình thế cực kỳ nguy cấp, bệnh viện lập tức phát lệnh "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa để cứu người", Đại tá Trần Mạnh Hùng chia sẻ.

Ngay lập tức, y lệnh được phát ra: Yêu cầu truyền gấp huyết thanh kháng nọc độc rắn, đồng thời thành lập ngay một ê-kíp mổ cấp cứu nhanh chóng để đưa thai nhi rời khỏi cơ thể người mẹ nhằm hạn chế tối đa tác động xấu của độc tố. Đồng thời ca mổ thực hiện song song hai nhiệm vụ tối khẩn: Vừa truyền huyết thanh giải độc cho người mẹ, vừa thực hiện phẫu thuật bắt con nhanh nhất có thể.

Rắn cắn
Lãnh đạo Bệnh viện và mẹ con sản phụ T.N.X.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, tay nghề cao của các bác sĩ chuyên sâu, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp chỉ sau 45 phút nghẹt thở. Một bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe mạnh đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui mừng, hạnh phúc vỡ òa của toàn bộ ê-kíp và gia đình.

Đến nay (ngày 27/5), sức khỏe của cả sản phụ T.N.X. và em bé đều đã ổn định, phục hồi tốt và đang được tiếp tục chăm sóc trong vòng tay của người thân và các bác sĩ.

Các cá nhân nhận khen thưởng gồm: Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Khưu Văn Hậu - quyền Chủ nhiệm Khoa Phụ sản - Nhi; BS. điều trị Trương Ngọc Thiên Tiên - Khoa Phụ sản - Nhi; BS. điều trị Danh Bồ Pha - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; BS. điều trị Phùng Duy Thành - Khoa Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Lê Hạnh Trâm - Khoa Phụ sản - Nhi; BS. điều trị Trần Ngọc Huệ - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; Điều dưỡng Nguyễn Văn Liệt - Khoa Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Khoa Phụ sản -Nhi.

Như Tâm