Công tác Dân tộc

Công tác Dân tộc

9 sinh viên DTTS xuất sắc "tiếp lửa" cho sĩ tử vùng cao

Tuấn Ninh 12/06/2026 07:00

Dù xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng sự kiên cường của núi rừng, bản làng chính là sức mạnh nội lực. Trước giờ bước vào những môn thi tiếp theo, hãy cùng nghe những chia sẻ và lời chúc đầy xúc động từ 9 người con ưu tú của các dân tộc Mông, Mường, Tày, Dao, Thái, Khmer, Xơ Đăng, Ê Đê đã chinh phục thành công các trường đại học Top đầu.

Ảnh thumb thi
9 sinh viên DTTS xuất sắc tiếp lửa cho sĩ tử vùng cao

Ký ức phòng thi: Từ căn phòng trọ ẩm mốc đến nỗi sợ "biển lớn"

Đối với học sinh DTTS vùng khó khăn, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cuộc đấu trí trên trang giấy, mà còn là hành trình vượt qua những rào cản vô hình về điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý và cả sự tự ti bản thân.

htq.jpg
Ca sĩ Hà Thúy Quyên, dân tộc Mường, tại buổi giao lưu Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu dự Lễ tuyên dương lần thứ XII, năm 2025. Ảnh: Tuấn Ninh

Nhớ lại mùa Hè 10 năm trước, ca sĩ Hà Thúy Quyên (Thủ khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dân tộc Mường) vẫn không thể quên chuyến xe đò vội vã: “Thi tốt nghiệp xong buổi sáng thì buổi chiều mình tức tốc bắt xe đò ra Hà Nội để ôn thi. Chưa từng học thanh nhạc, 5 buổi ôn thi ngắn ngủi là chuỗi ngày áp lực kinh hoàng. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì việc hát bản năng và kỹ thuật trường lớp khác nhau một trời một vực. Nhưng nhìn cảnh ở quê, bố mẹ và chị gái ăn cơm chan nước mắm để dành phần tốt nhất cho mình ra Thủ đô, mình lại lao vào tập luyện ngày đêm trong căn phòng trọ ẩm mốc ở Cổ Nhuế (Hà Nội)... Trước ngày thi 3 ngày, chân tay run cầm cập, miệng cứng đơ, người nóng ran vì hồi hộp”.

"Ở quê, bố mẹ và chị gái ăn cơm chan nước mắm để dành phần tốt nhất cho mình ra Thủ đô, mình lại lao vào tập luyện ngày đêm...".

Ca sĩ Hà Thúy Quyên

Cùng tâm trạng lo lắng ấy, Hà Thị Ánh Tuyết (Thủ khoa đầu vào và đầu ra Học viện Dân tộc, dân tộc Mường) bộc bạch: “Bước ra từ một vùng quê nghèo, rào cản lớn nhất là nỗi lo ngại về điểm xuất phát thấp và năng lực hạn chế. Mỗi lần thi, mình sợ bản thân chưa đủ giỏi, sợ giữa 'biển lớn' tri thức mình chỉ là 'hạt cát' bé nhỏ. Nhưng rồi mình hiểu, lo sợ cũng giống như cầm chiếc ô chờ trời mưa vậy. Thay vì sợ, mình chọn cách không ngừng chấn an bản thân và nỗ lực hết mình”.

549730225_1456193445428498_1445402428421436228_n.jpg
Nghệ sĩ trẻ Ly Mí Cường, dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC

Với nghệ sĩ Ly Mí Cường (dân tộc Mông, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) hay Phan Ngọc Linh (dân tộc Thái, Đại học Luật Hà Nội), rào cản lớn nhất còn là việc thiếu thốn tài liệu ôn luyện, cơ hội tiếp cận thông tin không bằng các bạn thành phố. Lần đầu xa gia đình, đối mặt với môi trường mới đầy rẫy thí sinh giỏi luôn khiến nhịp tim các em đập nhanh hơn bao giờ hết.

Sổ tay "bí kíp thực chiến": Đừng học vẹt, hãy giữ một "cái đầu lạnh"

Vượt qua những môn thi đầu tiên, chặng đường phía trước đòi hỏi các sĩ tử phải có một chiến thuật tâm lý vững vàng và phương pháp làm bài khoa học.

Chinh phục thành công hai ngôi trường lớn, H’Nen Niê (dân tộc Ê Đê, Cử nhân ngoại ngữ, hiện học Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ kinh nghiệm: “Điều quan trọng nhất không phải là học thật nhiều trong thời gian ngắn, mà là học đúng cách, rèn luyện tư duy Logic.

Khi gặp một đề thi áp lực, hãy bình tĩnh xác định vấn đề, chia nhỏ từng phần để giải quyết. Với môn Ngoại ngữ - vốn là thử thách lớn với học sinh vùng cao, việc tích lũy đều đặn mỗi ngày từ vựng, nghe một đoạn hội thoại trên internet sẽ tạo nên sự khác biệt. Hãy nhớ, một cái đầu bình tĩnh luôn đưa ra những quyết định tốt hơn một cái đầu đầy lo âu”.

z7921155831799_e425161be2c1f2c153f1e8ec14333ad4.jpg
Từ giảng đường ngành Luật, Phan Ngọc Linh nhắn nhủ tới các thí sinh mẹo nhỏ trong phòng thi

Từ giảng đường ngành Luật, Phan Ngọc Linh, nhắn nhủ mẹo nhỏ trong phòng thi: “Đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó. Hãy đánh dấu lại, làm các câu chắc chắn trước để tối đa hóa điểm số và luôn dành vài phút cuối để kiểm tra lại bài làm. Thành công không chỉ đến từ kiến thức, mà còn đến từ khả năng quản lý thời gian”.

Chu Đặng Yến Nhi (dân tộc Dao, Học viện An ninh) khẳng định chính tính kỷ luật tự giác đã giúp em có giờ giấc sinh hoạt khoa học, không bị nản lòng trong giai đoạn nước rút để vững bước vào phòng thi.

Còn với Bùi Y Tym (dân tộc Xơ Đăng, Đại học Sư phạm Hà Nội), kỷ luật của một cô gái miền núi đôi khi rất mộc mạc: “Là chiến thắng cơn buồn ngủ để lật thêm trang sách, là gác lại chiếc điện thoại để tập trung cao độ, đặt thời gian bấm giờ 30 phút học và 10 phút nghỉ ngơi liên tục để không bị nản”.

Khi bản lĩnh núi rừng được viết thành câu trả lời trong bài thi

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảng đường đại học chính là bệ phóng để những người con ưu tú mang tri thức quay trở lại xây dựng quê hương, buôn làng.

“Chúng mình nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, gia đình và thầy cô. Kỳ thi này là cơ hội tốt nhất để đáp lại sự quan tâm đó, chứng minh bản lĩnh, trí tuệ của người con DTTS, hiện thực hóa khát khao xây dựng buôn làng thành từng con chữ trong bài thi”, Chu Đặng Yến Nhi xúc động nói.

715359406_1268950588642957_4677475067297825589_n.jpg
Bức thư tay của em Bùi Y Tym, dân tộc Xơ Đăng, hiện đang học tập tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh NVCC

Trong bức thư tay mộc mạc gửi từ Hà Nội, Bùi Y Tym viết: “Các em ơi, kỳ thi này là cánh cửa lớn để học sinh DTTS chúng mình thay đổi số phận. Đừng bao giờ tự ti vì xuất phát điểm của mình. Sự kiên cường của núi rừng chính là sức mạnh nội lực của các em. Khi mệt mỏi, hãy nghĩ về ánh mắt của cha mẹ và những đứa trẻ quê mình để có thêm động lực. Buôn làng và giảng đường đại học đang rộng mở đón chờ”.

Gửi trọn niềm tin vào sĩ tử DTTS

Gác lại những lo âu của môn thi trước, thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước gửi trọn niềm tin vào thế hệ sĩ tử DTTS năm 2026 bằng những lời chúc đầy năng lượng:

“Đừng sợ đề khó. Đừng sợ áp lực. Hoa sẽ nở vào đúng mùa của nó. Các em không cần phải trở thành ai khác ngoài phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Đặng Mai Huệ (dân tộc Tày, Tuyên Quang, Đại học Đại Nam)

“Đề thi là những câu hỏi, còn bạn chính là câu trả lời xuất sắc nhất. Hãy cố gắng và thật tỏa sáng nhé!”

Chu Đặng Yến Nhi (dân tộc Dao, Học viện An ninh)

“12 năm học, các em hãy nắm chắc ‘dây cương’ kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh. Đừng nản lòng cũng đừng lo sợ để lạc mất ‘dây cương’ của mình. Chúc các em về đích an toàn!”

Hà Thị Ánh Tuyết (dân tộc Mường, Thủ khoa Học viện Dân tộc)

“Hãy tự tin bước vào phòng thi với tất cả những gì mình đã nỗ lực. Đừng sợ mình đến từ đâu, hãy để mọi người thấy mình có thể đi được đến đâu, hãy mãnh liệt theo đuổi con đường mà mình mơ ước”.

Nghệ sĩ trẻ Ly Mí Cường (dân tộc Mông, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Bản hòa âm tiếng đồng bào tiếp sức mùa thi

Từ mảnh đất Tây Nguyên nắng gió cho đến Đồng bằng sông Cửu Long, những câu chúc bằng tiếng nói của đồng bào mình được vang lên như một lời hiệu triệu của niềm tin:

"ជូនពរសំណាងល្អណា៎ - Chúc các bạn may mắn nhé! Hãy luôn tự hào về bản sắc dân tộc của mình và mang theo niềm tin ấy trên hành trình học tập. Mỗi sự cố gắng của các bạn hôm nay không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn góp phần làm rạng danh gia đình, quê hương và cộng đồng".

Lâm Văn Trường (dân tộc Khmer, Cần Thơ, SV năm 3, Học viện Dân tộc)

Gĭr yơ̆h phŭng Adei ăh, đăm hŭi ôh hŏ. Drei gĭr, knang kơ klei jăk hăn kĕh drei dưi ngă lu mta klei jăk siam” - tiếng Ê Đê. (Dịch nghĩa: Các em cố lên nhé, đừng sợ hãi. Khi chúng ta thực sự cố gắng thì chúng ta mới nhận được nhiều kết quả tốt).

H’Nen Niê (dân tộc Ê Đê, Đắk Lắk)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang diễn ra. Chúc cho tất cả các sĩ tử người DTTS trên mọi miền Tổ quốc luôn vững tâm, bền chí, mang theo niềm tự hào của bản làng để chinh phục thành công ước mơ của đời mình!

Tuấn Ninh