Tin tức - Sự kiện
Người đồng đội 99 tuổi nghẹn ngào tiễn biệt Anh hùng La Văn Cầu
Từ sáng sớm, trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), dòng người lặng lẽ nối dài tiễn đưa Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu về với đất mẹ.

Nhìn vào tấm gương La Văn Cầu để chiến đấu
Người đến viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu không chỉ có đồng đội, người thân, mà còn có những người dân từ nhiều miền quê khác nhau. Họ đến đây mang theo lòng biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn.
Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động là cụ Lê Bình, 99 tuổi, ngồi trên xe lăn, được con cháu đưa từ phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đến Nhà tang lễ từ 7 giờ sáng.
Mái tóc bạc trắng, đôi tay đã run theo tuổi tác, ánh mắt của người cựu chiến binh luôn hướng về di ảnh người đồng đội mà ông luôn dành sự kính trọng.

Cụ Lê Bình sinh năm 1927, từng là chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước đó, ông từng chiến đấu ở Thượng Lào, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Dù không cùng đơn vị với Anh hùng La Văn Cầu, nhưng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khi trở về Hà Nội, ông đã có dịp gặp người chiến sĩ mà ông và nhiều chàng trai trẻ thời điểm đó đều ngưỡng mộ.
Giọng nghẹn lại sau nhiều lần ngắt quãng, người lính già nhớ về những năm tháng khói lửa, khi tên tuổi La Văn Cầu đã trở thành nguồn động viên, tiếp thêm ý chí chiến đấu cho biết bao chiến sĩ ở ngoài mặt trận.

"Những năm tháng ấy, chúng tôi ai cũng nhìn vào tấm gương anh La Văn Cầu mà chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc", cụ Bình nói.
Trong ký ức của cụ Lê Bình, Đại tá La Văn Cầu không chỉ là người làm nên những chiến công đi vào lịch sử. Điều còn đọng lại sâu sắc hơn cả là một con người hiền hậu, khiêm nhường, gần gũi với đồng đội.

Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, nhiều người dân từng sống cùng khu tập thể với gia đình Đại tá La Văn Cầu cũng đến tiễn đưa ông bằng tất cả sự kính trọng.
Chị Trần Minh Huyền, phường Giảng Võ, xúc động kể rằng, thuở nhỏ chị biết đến Anh hùng La Văn Cầu qua những bài học lịch sử. Nhưng chỉ khi trở thành hàng xóm, chị mới cảm nhận được con người đời thường phía sau hình tượng người anh hùng ấy.
"Ông không chỉ là một người anh hùng mà còn là một người chồng, người cha hết mực chăm lo cho mọi người trong gia đình và cũng là người sống chan hòa, thân thiện với bà con lối xóm", chị Huyền chia sẻ.
"Thương người, yêu nước nhé" - lời dặn còn ở lại
Trong dòng người đến viếng còn có bà Nguyễn Thị Loan, thông gia với gia đình người con gái út của Đại tá La Văn Cầu.
Nhắc đến ông, bà không giấu được sự nghẹn ngào: "Cụ là một trong bảy đồng chí được phong tặng danh hiệu anh hùng đầu tiên và là người cuối cùng ra đi. Gia đình vô cùng thương tiếc".

Theo bà Loan, nhiều tháng cuối đời nằm trên giường bệnh, Đại tá La Văn Cầu vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng động viên con cháu.
"Cụ luôn dặn dò, động viên con cháu rằng: 'Thương người, yêu nước nhé'".
Điều khiến bà xúc động nhất là, sau những chiến công lẫy lừng là một người đàn ông giản dị, sống chan hòa, luôn dành tình yêu thương cho gia đình và những người xung quanh, luôn truyền sự lạc quan cho những người ở lại.
Mỗi khi vợ vào thăm, ông đều mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Đấy, tình yêu của tôi đấy".
Hai người con gái được ông trìu mến gọi là: "Đây là hai bông hoa của nhà tôi".
Ngọn lửa từ Đông Khê sẽ vẫn còn cháy mãi
Đọc điếu văn tiễn biệt, Đại tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Trưởng Ban tang lễ đã tôn vinh Đại tá, Anh hùng La Văn Cầu là một "huyền thoại sống của Quân đội nhân dân Việt Nam". Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh Đông Khê, mở màn cho Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950.

Vượt hơn 300 km từ Đông Khê (Cao Bằng) - nơi ghi dấu chiến công vang dội của Anh hùng La Văn Cầu - nhiều cán bộ, đoàn viên và chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt ông.
Là một trong những người trẻ may mắn nhiều lần được gặp Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu trong những lần ông trở về thăm chiến trường Đông Khê, anh Nông Quý Thưởng, Bí thư Chi đoàn xã Đông Khê vẫn nhớ như in cuộc gặp gần nhất.

"Năm 2023 bác La Văn Cầu về thăm lại chiến trường xưa. Tôi rất vinh dự được gặp bác, được nghe bác kể về những năm tháng chiến đấu".
Theo anh Nông Quý Thưởng, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng quả cảm của Anh hùng La Văn Cầu sẽ luôn là ngọn lửa để thế hệ trẻ tiếp bước xây dựng quê hương.

Ông Triệu Văn Thực - Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê, xúc động chia sẻ, sự ra đi của Đại tá La Văn Cầu là mất mát lớn không chỉ với quê hương Cao Bằng mà còn với mảnh đất Đông Khê anh hùng.
“Địa phương sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của Chiến thắng Đông Khê, kể lại những câu chuyện về Đại tá La Văn Cầu để truyền ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ mai sau”, ông nói.
Cùng chung cảm xúc là người con của quê hương Cao Bằng, ông Đàm Văn Vũ, Bí thư xã Đình Phong, khẳng định: Đại tá La Văn Cầu mãi là niềm tự hào của quê hương, là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
Người anh hùng cuối cùng trong bảy Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của đất nước đã yên nghỉ.
Nhưng hình ảnh người chiến sĩ năm nào sẵn sàng chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, người đồng đội khiêm nhường, người chồng trìu mến gọi vợ là "tình yêu của tôi", người cha suốt đời căn dặn con cháu "thương người, yêu nước"... sẽ còn sống mãi, sống như ngọn lửa yêu nước chưa bao giờ tắt, tiếp tục soi sáng cho những thế hệ hôm nay và mai sau.
Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, từ trần vào hồi 11h9 ngày 24/6, hưởng thọ 96 tuổi.
Ông là người dân tộc Tày, quê tại bản Nà Thoang, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng).

