Du lịch vùng cao
Giải nhiệt ở Thác Mơ
Mỗi khi bước vào mùa Hè, đặc biệt trong những đợt nắng nóng kéo dài, Thác Mơ, thuộc địa bàn xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ, lại trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để giải nhiệt.

Sức hút từ dòng thác
Nằm giữa thiên nhiên còn giữ được nhiều nét hoang sơ, không gian yên bình với tiếng suối róc rách, những tán cây xanh rợp bóng, Thác Mơ còn gây ấn tượng với dòng nước chảy qua những tầng đá tự nhiên, tạo thành nhiều hồ nước trong xanh có độ sâu khác nhau. Nước suối mát lạnh quanh năm, trở thành điểm vui chơi, giải nhiệt yêu thích của nhiều du khách mỗi khi Hè về.
Cuối tuần vừa qua, chị Nguyễn Thu Hiền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng chồng và hai con có chuyến dã ngoại tại Thác Mơ sau khi được bạn bè giới thiệu. Theo chị Hiền, quãng đường di chuyển không quá xa, thuận tiện để cả gia đình đi về trong ngày.
"Điều khiến tôi thích nhất là không khí ở đây rất dễ chịu. Nước suối trong, mát lạnh, trẻ con có không gian vui chơi, còn người lớn chỉ cần ngồi dưới bóng cây nghe tiếng nước chảy, cũng cảm giác mỏi mệt được xua tan hết", chị Hiền chia sẻ.
Không có những công trình bê tông hay khu vui chơi hiện đại, Thác Mơ giữ chân du khách bằng chính vẻ đẹp tự nhiên. Dòng nước trong xanh, những phiến đá phủ rêu, tán cây rừng xanh mát và tiếng suối róc rách tạo nên khung cảnh bình yên, thích hợp để nghỉ ngơi và hòa mình vào thiên nhiên.
Bên cạnh hoạt động tắm suối, nhiều bạn trẻ lựa chọn cắm trại, chụp ảnh, trong khi các gia đình thường mang theo đồ ăn, trải bạt bên bờ suối để tổ chức Picnic.
Chính sự mộc mạc ấy, lại trở thành sức hút khiến nhiều người quay trở lại vào mỗi dịp Hè.

Chi phí hợp lý
Khu vực Thác Mơ từ đầu mùa Hè đến nay, lượng khách tăng rõ rệt, phần lớn du khách đến từ Hà Nội, Phú Thọ và một số tỉnh lân cận.
"Những ngày nắng nóng cao điểm, khách đến đông hơn hẳn. Đặc biệt vào dịp nghỉ Hè, nhiều gia đình đưa các con đến đây vui chơi, tắm suối để tránh nóng. Quãng đường không quá xa, chi phí hợp lý nên rất thuận tiện cho chuyến đi trong ngày", chị Trương Thị Mơ, chủ hộ quản lý kinh doanh dịch vụ duy nhất tại khu vực thác Mơ, chia sẻ.
Để phục vụ công tác vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan, mỗi du khách đóng 30.000 đồng/người khi vào khu vực thác. Theo chị Mơ, khoản kinh phí này được sử dụng để thu gom rác thải, vệ sinh khu vực suối, phát quang lối đi, san gạt một số khoảng đất bằng phẳng để du khách nghỉ ngơi, ăn uống, đồng thời góp phần bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của Thác Mơ.
Do không phải là khu du lịch được đầu tư với nhiều hạng mục dịch vụ, Thác Mơ vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Chính dòng nước mát, không khí trong lành và khung cảnh yên bình đang là lý do khiến nhiều du khách lựa chọn nơi đây để "trốn nóng" mỗi khi Hè đến.

Chung tay giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ
Với lượng khách ngày càng tăng, việc bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan luôn được gia đình chị Mơ nhắc nhở, như trước khi xuống suối, mọi người được lưu ý không đến gần khu vực nước sâu, hạn chế leo lên những phiến đá trơn và luôn để mắt tới trẻ nhỏ khi vui chơi dưới nước nhằm bảo đảm an toàn.
Bên cạnh đó, du khách cũng được khuyến khích thu gom rác sau khi ăn uống, không xả rác xuống dòng suối hay khu vực ven bờ để giữ gìn môi trường tự nhiên. Theo đó, nhiều người sau khi kết thúc chuyến đi đều chủ động dọn dẹp khu vực mình sử dụng trước khi ra về, góp phần giữ cho Thác Mơ luôn sạch đẹp.
Không sở hữu những khu vui chơi hiện đại hay các dịch vụ du lịch quy mô lớn, Thác Mơ vẫn có sức hút riêng nhờ cảnh quan nguyên sơ, dòng nước trong mát và bầu không khí trong lành; được thưởng thức những món ăn dân giã, đặc sắc của miền sơn cước như: Gà đồi hấp lá chanh, cá suối chiên giòn, nộm măng rừng, hoa chuối, thịt chua, lợn bản, canh rau sắn nấu cá… do chính đồng bào dân tộc Mường nuôi trồng và chế biến.

