Thành tựu và Phát triển

Thành tựu và Phát triển

Vị đại đức vun bồi đạo hạnh và uy tín

Mai Phương - Như Tâm 20/07/2026 10:42

Mười ba năm gắn bó với chùa Pra Sath Phos dưới chân núi Cô Tô (xã Cô Tô, tỉnh An Giang), Đại đức Chau Sóc Rinh luôn tâm niệm rằng, muốn hoằng dương Phật pháp trước hết người tu hành phải không ngừng rèn luyện đạo hạnh và uy tín của chính mình.

Từ suy nghĩ ấy, vị sư Nam tông Khmer đã dành trọn tâm sức phụng sự đạo pháp bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, đặc biệt là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer, chăm lo an sinh xã hội và trở thành chỗ dựa tinh thần tin cậy của đồng bào phật tử.

Các hạng mục xây dựng chùa Pra Sath Phos diều do đại đức Chau Sóc Rinh tự thiết kế
Để tiết kiệm chi phí, nhiều hạng mục xây dựng chùa Pra Sath Phos đều do chính tay Đại đức Chau Sóc Rinh thiết kế.

Lấy sự tu dưỡng làm nền tảng để phụng sự đạo pháp

Đối với Đại đức Chau Sóc Rinh, phụng sự đạo pháp không chỉ là thực hành giáo lý nhà Phật, mà còn là trách nhiệm với quê hương, với đồng bào và cộng đồng phum sóc. Vì vậy, điều đại đức luôn tự nhắc nhở mình là, phải không ngừng rèn luyện bản thân để xứng đáng với niềm tin của phật tử.

Ngày nhận trọng trách trụ trì chùa Pra Sath Phos vào năm 2013, ngôi chùa mới chỉ là mái lá đơn sơ giữa vùng còn nhiều khó khăn. Chứng kiến phật tử Khmer phải đi quãng đường rất xa mới có nơi lễ Phật, sinh hoạt tín ngưỡng, Đại đức rất trăn trở.

Từ thực tế ấy, Đại đức Chau Sóc Rinh đã đứng ra vận động nguồn lực xã hội hóa, cùng bà con và các nhà hảo tâm từng bước xây dựng được ngôi chùa khang trang như hôm nay.

Ông Chau Tum, thành viên Ban Quản trị chùa Pra Sath Phos, nhớ lại, những ngày đầu chùa còn vô cùng thiếu thốn, nhưng sự hiện diện của ngôi chùa đã mang lại niềm vui lớn cho đồng bào, vì từ đó có nơi sinh hoạt tín ngưỡng ngay trên quê hương mình.

Đại đức Chau Sóc Rinh chia sẻ: "Khi sư mới về nhận nhiệm vụ tại đây, nhìn ngôi chùa hoang sơ và đời sống bà con còn nhiều cơ cực, sư tự dặn lòng phải cố gắng hết sức".

Đại đức nói, mỗi viên gạch, mỗi công trình dựng lên đều thấm đẫm tấm lòng của phật tử gần xa. Đại đức không chỉ xây dựng một ngôi chùa, mà muốn cùng bà con xây dựng một điểm tựa tinh thần, gắn kết cộng đồng vững chắc, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.

Từ đức tính khiêm nhường, tận tụy và nhất quán giữa lời nói với việc làm, Đại đức Chau Sóc Rinh đã tạo được uy tín, sự tin tưởng của các cấp chính quyền và đồng bào Khmer vùng Bảy núi.
Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian văn hoá, nơi giữ gìn bản sắc của dân tộc
Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian văn hoá, nơi giữ gìn bản sắc của dân tộc

Gắn kết đạo vào đời bằng những việc làm thiết thực

Song hành với công tác Phật sự, Đại đức Chau Sóc Rinh luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác xã hội và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Mỗi dịp Hè, chùa Pra Sath Phos đều mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho thanh thiếu niên. Không chỉ truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc, các vị sư còn giáo dục đạo đức, lòng hiếu thảo, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ truyền thống.

Theo ông Chau Manh, thành viên Ban Quản trị chùa Pra Sath Phos, nhiều thế hệ trẻ trong vùng đã biết đọc, biết viết tiếng Khmer nhờ những lớp học miễn phí tại chùa; đồng thời được giáo dục lối sống nhân ái, biết kính trên nhường dưới và trân trọng cội nguồn.

Bên cạnh đó, mỗi dịp Chôl Chnăm Thmây, Sene Đolta và các ngày lễ lớn, nhà chùa đều vận động các nhà hảo tâm trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Đại đức Chau Sóc Rinh, những hoạt động ấy không phải việc làm riêng của chùa, mà là trách nhiệm của người tu hành đối với xã hội.

Đại đức Chau Sóc Rinh luôn dành thời gian để trò chuyện cùng cávc cháu học tiếng Khmer tại chùa, qua đó sư nắm được từng hoàn cảnh của các em để hỗ trợ kịp thời khi khó khăn
Đại đức Chau Sóc Rinh luôn dành thời gian để trò chuyện cùng các em nhỏ học tiếng Khmer tại chùa, nắm được từng hoàn cảnh của các em để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ khi các em gặp khó khăn.

Những việc làm âm thầm ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần "tốt đời, đẹp đạo", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

"Đạo pháp không tách rời thế gian. Nhìn bà con phum sóc còn nhiều người thiếu trước hụt sau, lòng sư không an. Nhà chùa luôn cố gắng vận động các mạnh thường quân để san sẻ phần nào khó khăn, giúp bà con có cuộc sống tốt hơn và đón những ngày lễ truyền thống đủ đầy hơn".

Đại đức Chau Sóc Rinh

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đánh giá, chùa Pra Sath Phos dưới sự hướng dẫn của Đại đức Chau Sóc Rinh không chỉ làm tốt công tác Phật sự, giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer, mà còn là điểm sáng trong hoạt động từ thiện xã hội, xứng đáng là tấm gương về tinh thần "hộ quốc an dân", đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Nam tông Khmer.

“Đây là một trong những sư có uy tín trong vùng đồng bào Khmer mà chính bản thân các vị sư đó cũng không biết, bởi việc này được góp nhặt từ những việc làm cụ thể rất đời thường nhưng rất cần thiết trong thực tế cuộc sống của phật tử”, Hòa thượng Chau Sơn Hy nhìn nhận.

Mười ba năm chưa phải quãng thời gian dài trong lịch sử một ngôi chùa, nhưng đã in dấu trong lòng phật tử về hình ảnh một vị sư Nam tông Khmer mẫu mực,luôn lấy việc rèn luyện đạo hạnh làm gốc, lấy phụng sự cộng đồng làm lẽ sống.

Những việc làm và tu tập của Đại đức đang tiếp tục góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của Phật giáo Nam tông Khmer trong đời sống hôm nay.

Mai Phương - Như Tâm