Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Làng Sen đón 545 đoàn khách trong ngày cuối tháng 8

Phạm Tiến 31/08/2026 21:41

Không gian trưng bày mới của triển lãm chuyên đề “Hành trình theo chân Bác” tại làng Sen giúp du khách thêm trải nghiệm mới mẻ về lịch sử.

Chỉ tính riêng trong ngày 31/8, đã có 545 đoàn về với Làng Sen dâng hương dâng hoa và tham quan
Chỉ tính riêng trong ngày 31/8, đã có 545 đoàn về với Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Phạm Tiến

Dòng người về quê Bác

Chiều 31/8, thời tiết ở Kim Liên mát mẻ, dễ chịu. Bãi đỗ xe chật kín, từng dòng người nối nhau về Làng Sen trong hành trình về nguồn.

Theo số liệu từ hai phòng đón khách của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 31/8, đã có 545 đoàn khách đăng ký tham quan.

Cùng với các đoàn đăng ký, hàng nghìn người dân và các gia đình từ nhiều địa phương trên cả nước cũng tìm về Làng Sen trong những ngày hướng tới lễ Quốc khánh 2/9.

anh 20
Nhiều đoàn khách, gia đình đã chọn Kim Liên làm điểm đến trong hành trình về nguồn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Tiến

Dòng người nối nhau qua ngôi nhà tranh của gia đình Bác, lặng lẽ ngắm từng hiện vật, từng bức ảnh gắn với tuổi thơ và cuộc đời - sự nghiệp cách mạng của Người.

Hành trình theo chân Bác

Điểm nhấn năm nay là triển lãm chuyên đề “Hành trình theo chân Bác”, được xây dựng bằng hệ thống mô hình nghệ thuật kết hợp tư liệu, hình ảnh và đồ họa thông tin.

Không gian trưng bày dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc quan trọng, từ quê hương Kim Liên, những năm tháng ở Huế, Bến Nhà Rồng, hành trình tìm đường cứu nước của Bác đến mùa Thu Độc lập và khát vọng thống nhất non sông.

Du khách Lương Trung Cường, đến từ Đồng Nai, cùng cậu con trai 10 tuổi dành khá nhiều thời gian trước bức ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng, tiến vào Dinh Độc Lập.

Những câu chuyện quen thuộc trong sách giáo khoa được tái hiện trực quan khiến cậu bé đặc biệt chú ý. Không chỉ bố con anh Cường, nhiều người cũng dừng lại khá lâu trước những khung hình được trưng bày trong triển lãm “Hành trình theo chân Bác”.

Trong không gian Nhà trưng bày số 1, bạn nhỏ đang chụp ảnh lại tư liệu
Trong không gian Nhà trưng bày số 1, bạn nhỏ đang chụp ảnh lại tư liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Tiến

“Tôi từng nhiều lần đến Làng Sen, nhưng lần này cảm nhận rất khác. Không gian trưng bày mới giúp tôi hình dung rõ hơn hành trình của Bác và càng thấy trân trọng những hy sinh để đất nước có ngày hôm nay. Đặc biệt, lần này tôi đưa con trai về quê Bác, và chính cháu lại trở thành người ‘hướng dẫn’ lịch sử cho tôi. Tôi rất vui và bất ngờ trước những hiểu biết của con về gia đình Bác và lịch sử của dân tộc”, anh Cường chia sẻ.

Hành trình bồi đắp lòng yêu nước

anh 11
Không gian triển lãm với chủ đề: "“Hành trình theo chân Bác” trở thành điểm nhấn nhiều ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026)

Không chỉ tạo điểm nhấn cho dịp lễ lớn của dân tộc, không gian trưng bày mới còn mở thêm cách tiếp cận về di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế. Thay vì chỉ quan sát hiện vật, người xem được dẫn dắt qua từng chặng nội dung theo một mạch xuyên suốt, kết nối câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

“Triển lãm được xây dựng với 3 chủ đề lớn, thể hiện qua 8 mô hình nghệ thuật cùng hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật. Cách thể hiện này góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho người xem”

Chị Trần Thị Thanh Thủy - Hướng dẫn viên Khu Di tích Kim Liên

anh 2
Hình ảnh gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động. Ảnh: Phạm Tiến

Trong dòng người tham quan, dễ bắt gặp những nhóm học sinh chăm chú đọc từng dòng chú thích, những em nhỏ lắng nghe người lớn kể lại câu chuyện về Bến Nhà Rồng hay mùa Thu năm 1945.

Giữa không gian thanh bình của Làng Sen, những lá cờ đỏ tung bay trong gió. Dòng người lặng lẽ qua từng điểm di tích, chăm chú ngắm những bức ảnh lịch sử, góp phần tạo nên bức tranh đẹp trong ngày Quốc khánh.

Phạm Tiến