Đỗ Đại học Luật Hà Nội với 31 điểm, Mai Thị Quỳnh Trang, cô gái dân tộc Thổ, làng Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chút nữa thôi đã phải khép lại ước mơ vào đại học do hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng, hành trình đến trường của Trang không đơn độc, bởi còn đó những tấm lòng thơm thảo, những trái tim nhân hậu sẵn sàng sẻ chia đã tiếp sức cho em trên con đường đến với ước mơ.
Bạn đọc -
Thanh Nguyễn -
10:35, 15/12/2020 "Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm...", là khẳng định của chính quyền huyện Tương Dương trước thực tế “chây ì” giải quyết hậu tái định cư (TĐC) Thủy điện Khe Bố. Những năm qua, nhiều nội dung và hàng loạt vấn đề còn tồn tại chưa được chủ đầu tư thực hiện, đang đẩy cuộc sống người dân bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
08:26, 11/12/2020 “Cái tình, cái nghĩa của bà con; tiếng cối giã gạo bằng sức nước, tiếng cồng chiêng và điệu múa của em gái Thái mà tôi chỉ dám liếc nhìn… cứ theo mãi suốt cả cuộc đời. Tôi phải làm gì đó, phải viết gì đó để trả cái nợ ân tình với bà con”, đó là tâm sự của nhạc sỹ Dương Hồng Từ - người vừa cho ra mắt ba cuốn sách về văn hoá cổ truyền, âm nhạc dân gian của một số dân tộc thiểu số ở Nghệ An.
Phóng sự -
Thanh Hải -
09:12, 10/12/2020 Không ai nghĩ những huyện nghèo 30a ở Nghệ An sẽ bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) từ đâu; càng không dám nghĩ đến ngày sẽ có đơn vị đạt chuẩn danh hiệu ấy. Nhưng, đồng bào các DTTS nơi đây đã viết nên kì tích trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Phía sau danh hiệu là cuộc sống mới no ấm, đủ đầy, văn minh ở các bản làng vùng cao.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
20:12, 07/12/2020 Châu Khê, Con Cuông (Nghệ An)- “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay” ấy vẫn ngút ngàn tre xanh. Tre trên rừng, tre trong vườn… đâu đâu cũng một màu xanh của tre. Tre với người quanh năm vất vả. Tre từng cùng ta đánh giặc, tre cùng ta ruộng đồng – “cối xay tre, nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc”. Nay, tre lại cùng ta xoá nghèo, tre cùng ta làm giàu, và tre cùng ta sống xanh…
Kỳ Sơn là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An với nhiều dân tộc khác nhau như Thái, Mông, Khơ mú. Mỗi dân tộc đều có nghề truyền thống riêng và được giữ gìn cho đến ngày nay. Tuy nhiên, để những nghề truyền thống ấy là thế mạnh của huyện nhà thì còn rất nhiều khó khăn.
Phóng sự -
Thanh Hải -
12:21, 30/11/2020 Có những nỗi đau không gì bù đắp, có những thiếu thốn chẳng thể lấp đầy, có những nỗi buồn khó để nguôi ngoai… Và tôi chẳng thể mường tượng hết những xúc cảm, khát khao trong trái tim non nớt của những đứa trẻ ấy – những đứa trẻ mồ côi ở các bản làng vùng cao xứ Nghệ.
Mường Ham không chỉ được biết đến là vùng đất gắn với sự tích lập bản, dựng mường; nơi ấy còn gắn liền với lễ hội Pửn Pang - Nang Ny huyền thoại của người Thái ở Châu Cường, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Và ở nơi ấy, văn hóa cổ truyền của người Thái đã bay cao, bay xa hơn bởi có một người đã dành trọn cuộc đời để sáng tác, sưu tầm và truyền dạy cho lớp lớp thế hệ trẻ. Bà là nghệ nhân Lương Thị Phiên.
Quỳ Hợp – Nghệ An, “miền khoáng sản” giàu và đẹp ấy đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những đá trắng, quặng thiếc… ùn ùn về xuôi, làm giàu cho nhiều người, nhưng cùng với đó là những ngọn núi nham nhở, những con đường tan nát, những bản làng phủ trắng bụi đá… Nỗi khốn khổ ấy, người dân phải hứng chịu.
Xã hội -
Thanh Nguyễn -
18:01, 22/11/2020 Một quả núi tại bản Bủng Xát, xã Châu Khê (huyện Con Cuông) bị sạt lở nặng đe dọa vùi lấp hàng chục hộ dân, cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối Đồn Biên phòng Châu Khê và hàng chục hộ dân với trung tâm xã…;Trước thực tế đó, chính quyền địa phương nơi đây đã cấp cấp huy động nhân lực, vật lực làm nhà tạm di dời nhiều hộ dân ra khỏi vùng sạt lở;đồng thời lập các phương án, kế hoạch ổn định cuộc sống về lâu dài cho người dân.
Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Ngàn đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho bà con bản tái định cư Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An).
Xã hội -
An Yên -
15:16, 18/11/2020 Câu cửa miệng bao đời “sống chung với lũ” của người dân những vùng thấp trũng xứ Nghệ đang dần dịch chuyển sang “sống an toàn với lũ”. Để rồi những mô hình nhà chống lũ đã ra đời, những chiếc thuyền nan được mua sắm thêm…; hay chỉ đơn giản hơn, những chiếc bể chứa nước mưa cũng đã được xây dựng để “vượt lũ”.
Pháp luật -
Phạm Việt Thắng -
22:13, 16/11/2020 Quỳ Hợp được coi là “miền khoáng sản” giàu và đẹp thuộc phía Tây tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, “miền khoáng sản” ấy đang trở nên nham nhở sau nhiều năm khai thác ồ ạt. Ở đó, có những con đường bị cày xới, những ngọn núi “trọc đầu” và cả những phận người xấu số…
Sông Lam (Nghệ An) đang từng ngày “ngoạm” sâu vào làng khiến cuộc sống người dân ven sông không còn bình yên như trước. Trong khi đó, để di dời người dân đến khu vực an toàn vẫn đang là giải pháp chưa thể làm ngay.
Xã hội -
Phạm Việt Thắng -
12:55, 10/11/2020 Đã vào tuổi 80 nhưng ông vẫn chưa ngơi nghỉ mà luôn say sưa với các hoạt động xã hội. Từ việc đạo đến việc đời, ở đâu cũng có tiếng nói của ông. “Đi đầu dậy trước” là “danh hiệu” mà bà con ở xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) dành cho ông – giáo dân Hồ Sỹ Quảng.
Kinh tế -
Phạm Việt Thắng -
07:48, 04/11/2020 Trong lúc bà con tập trung trồng mía, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường thì anh Trần Xuân Sơn ở thôn Nghĩa Nhân, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) lại rẽ theo hướng khác: Nuôi gà. Và, anh đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để đàn gà đẻ… trứng “vàng”.
Các lực lượng quân sự như công an, quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão.
Tại Nghệ An, từ tối 29 đến sáng 30/10, một số hồ đập thủy điện, thủy lợi đã tiến hành xả lũ.
Tin tức -
Hoàng Quý -
14:44, 30/10/2020 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 33/CĐ-TW chỉ đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh động đối phó với tình hình mưa, lũ.
Phóng sự -
Phạm Việt Thắng -
11:26, 28/10/2020 Tôi nắm chặt tay vào hai bên mép ghế, kệ bác tài vật lộn với chiếc xe bán tải 2 cầu, khói đen lẫn với mây, mù mịt cả những khúc cua tay áo. Huồi Cọ dần hiện ra trước mắt, một cảm giác háo hức đến khó tả trong tôi. Huồi Cọ - nơi có những người Mông hay lam, hay làm, không cam chịu đói nghèo, người tàn tật cũng vươn lên làm giàu…