Cả nước đang hướng về miền Bắc. Từ dải đất Trung Bộ đến vùng Tây Nguyên, Nam Bộ xa xôi… đang chung một tấm lòng hướng về miền Bắc. Không ai bảo ai, nhưng họ đang gói ghém nghĩa tình, trách nhiệm vào những tấm bánh, gói quà, chai nước… gửi ra miền Bắc trong chất chứa bao nỗi cảm thông, sẻ chia sâu sắc.
Phóng sự -
Nguyễn Thanh -
09:00, 21/01/2025 Khi những cánh đào bung cánh khoe sắc hồng, khi những bông dã quỳ nhuộm vàng miền biên ải… cũng là lúc các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh, các đoàn thiện nguyện… với nhiều chương trình an sinh ngược núi lên với bản làng miền Tây xứ Nghệ. Phía sau mỗi gói quà được trao gửi còn gói ghém bao yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm… dành cho bà con vùng cao, trong đó có những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.
Trong bao cảm xúc đón chào năm mới Bính Ngọ, những ngày này, sân trường, lớp học ở nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An dường như ấm áp hơn, tươi vui hơn. Không gian Tết hiện diện trong những hoạt động thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, viết thư pháp, trò chơi dân gian…, những khoảnh khắc yêu thương, đáng nhớ không chỉ cho mỗi học sinh, mà còn là nơi gắn kết thầy trò, lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.