Nguyễn Hoàng Trung, là đại diện duy nhất của tỉnh Sơn La được tôn vinh trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Với Trung, việc tham gia hiến máu tình nguyện được Trung xác định là trách nhiệm của bản thân, tuổi trẻ với cộng đồng xã hội, là tình cảm chia sẻ với người bệnh.
Xin nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước về quê lập nghiệp, mở một thư viện nhỏ miễn phí để người dân có thể đến tra cứu thông tin tìm hiểu kiến thức. Đó là việc làm đầy ý nghĩa và đáng trân trọng của vợ chồng anh Trần Thái Thiên và chị Nguyễn Thị Hồng Phương ở thị trấn miền núi Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Việc làm của anh chị đang khơi dậy phong trào đọc sách cho các tầng lớp nhân dân.
Dù đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất cùng nhiều huy chương cao quý khác nhưng bà Nguyễn Thị Châu (còn gọi là Tư Châu), 78 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vẫn rất khiêm tốn khi kể về mình: “Làm cách mạng chỉ mong nước nhà thống nhất, người dân không bị nô lệ, đói nghèo chớ đâu mong Nhà nước phong tặng gì đâu”.
Ngày 12/8, Câu lạc bộ “Những tấm lòng vàng hướng về Lai Châu” phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Hoa Ngọc Lan (Hà Nội) và Câu lạc bộ “Trái tim Lai Châu” tổ chức trao quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả, xã biên giới Mù Cả, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu).
“Mỗi đơn vị máu có thể cứu được 3 người, việc hiến máu cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nên bản thân mình chỉ mong được khỏe mạnh để tiếp tục hiến máu tình nguyện...”. Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Huyền, SN 1988, Bí thư Chi đoàn 20, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Một ngày tình cờ ghé vào làng Brel, xã Biển Hồ (Pleiku, Gia Lai) chúng tôi may mắn được gặp và trò chuyện với già làng HMrik. Ông là Người có uy tín trong cộng đồng, luôn trách nhiệm nhiệt tình với công tác xã hội, sống mẫu mực, “tốt đời đẹp đạo”.
Đối với 72 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) tại Quảng Trị thì 2 nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường 9 được xem là có quy mô lớn nhất. Ở đó, có những người tận tụy gắn bó chăm sóc chu đáo cho từng phần mộ liệt sĩ với tất cả tấm lòng thành kính và sự tri ân. Với họ, những anh hùng liệt sĩ cũng như chính ruột thịt của mình…
Bà Hồ Thị Vội, dân tộc Vân Kiều ở bản Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại vất vả, ngoài 4 đứa con ruột, bà còn nhận nuôi 11 đứa trẻ mồ côi trưởng thành. Câu chuyện của bà như là chuyện cổ tích của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Vốn sinh ra từ miệt vườn sông nước Miền tây, lão nông Nguyễn Nghĩa Dũng đã lên vùng đất xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) khai hoang phục hóa đất canh tác để trồng cây ăn trái, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có 02 tỉnh Lai Châu và Hà Giang, vừa qua NHCSXH đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và ủng hộ cho đồng bào tỉnh Hà Giang, Lai Châu mỗi tỉnh 300 triệu đồng và trao quà trực tiếp cho các gia đình, đồng bào bị thiệt hại.
Sinh năm 1982, năm nay 36 tuổi, 9 năm tuổi Đảng anh Hoàng Văn Tài, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang luôn tận tụy trong vai trò, trách nhiệm của mình với cuộc sống của người dân. Những năm qua, cùng với việc vận động bà con trong thôn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, anh Tài còn tích cực tuyên truyền vận động đồng bào Khuổi Phầy tham gia xây dựng nông thôn mới.
“Thấy mấy đứa nhỏ hoàn cảnh rất khó khăn, thất học, sa vào tệ nạn tôi không đành lòng…”. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời, 68 tuổi, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang mở đầu câu chuyện với chúng tôi về lớp học tình thương do ông khởi xướng một cách đơn giản như vậy.
“Mái ấm công đoàn” là chương trình hoạt động nhằm hiện thực hóa ước mơ cho nhiều gia đình đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở ổn định cuộc sống. Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đăk Lăk phát động, triển khai thực hiện trong những năm gần đây.
Nhiều năm qua, ông Trần Hồng Nghiêm, trú ở thôn Đăk Na, xã Tân Thành (Krông Nô, Đăk Nông) đã tự bỏ tiền túi sửa chữa, nâng cấp đường sá, cầu cống. Nghĩa cử này đã giúp người dân trong thôn thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất.
Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp tỉnh Lai Châu đã giúp hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn được vay vốn, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu…
Từng là những người lính tham gia các trận đánh ác liệt, nhiều Cựu chiến binh ở Thái Nguyên vẫn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình. Họ luôn có nghị lực vươn lên làm kinh tế giỏi để đẩy lùi “giặc nghèo”.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) sẽ có 70 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, sản xuất… được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc dự kiến tổ chức vào sáng ngày 3/6/2018 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). Trong đó, có nhiều cá nhân tiêu biểu là người DTTS. Họ là những tấm gương tiêu biểu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, làm sáng ngời truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Dưới đây là một số gương mặt là người DTTS sẽ tham dự lễ kỷ niệm.
Trẻ em DTTS sinh sống ở vùng sâu, vùng xa vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Trong đó, các em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, bệnh tật thì sự thiệt thòi đó càng nhân lên gấp bội. Song, thật may mắn khi cuộc sống luôn tồn tại điều tốt đẹp.
Từ một mô hình tự phát, đến nay, mô hình tổ, nhóm giúp nhau xây nhà trên địa bàn thôn Sín Pao Chải, thuộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) đã trở thành kiểu mẫu trong việc chung tay xây dựng thôn bản khang trang, sạch đẹp, tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân.
Sinh năm 1990 tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2013 với cấp bậc Thiếu úy.