“Đem chuông đi đánh xứ người”, Tro tàn rực rỡ đã gặt hái được giải cao nhất Montgolfière d’Or tại LHP Ba châu lục 2022. Phim được chuyển thể từ hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư; qua sự “nhào nặn” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, tác phẩm nhận được sự đánh giá cao và thiện cảm của giới chuyên môn.
Bộ phim kể về hôn lễ giữa mùa Halloween của Sato và Takagi, cặp nhân vật phụ được yêu mến nhất nhì phim đồng thời mở ra một phần quá khứ liên quan đến Tổ chức Áo đen của nhân vật Furuya Rei bí ẩn.
Chiều 22/12, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Cánh diều năm 2020 - giải thưởng dành cho các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình xuất sắc của Việt Nam năm 2020. Trong đó, bộ phim “Bố già” của đạo diễn Trấn Thành đã xuất sắc giành Cánh diều Vàng 2020 cho hạng mục Phim điện ảnh.
Lời nguyền "Phí Phông" sẽ vĩnh viễn nằm lại trên những trang kịch bản điện ảnh nếu mỗi người dân vùng cao đều có cho mình một lá "bùa hộ mệnh" mang tên: Tri thức và Pháp luật. Từ góc nhìn của những người giữ gìn luân lý bản làng đến những trí thức trẻ DTTS đang dùng công nghệ để thay đổi nhận thức quê hương, một lộ trình mới đang được mở ra. Đã đến lúc ánh sáng của luật pháp và sự tỉnh thức cần được thắp sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, để những bản làng chỉ còn tiếng khèn, tiếng hát, chứ không còn những nỗi sợ vô hình.
Nửa cuối năm 2022, theo kế hoạch sẽ có nhiều dự án phim điện ảnh trong nước được ra mắt, chủ yếu thuộc thể loại hài, hành động, kinh dị. Đây là sự trở lại đáng ghi nhận sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch, song, khán giả vẫn chờ đợi nhiều hơn ở sự phong phú, khác biệt và bứt phá.
Những năm gần đây, thị trường giải trí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn trước sự phát triển các dự án phim điện ảnh từ web drama. Lợi thế về số lượt xem là rõ ràng, nhưng không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó sẽ đạt chuẩn điện ảnh.
Lối dịch phim hài hước, những miếng hài vừa đủ đã giúp bộ phim thu về 73 tỷ đồng sau 7 ngày ra mắt, soán ngôi nhì bảng của "Ký sinh trùng" và chỉ còn cách phim đầu bảng chưa đến 10 tỷ đồng.
Trái ngược với không khí đầy nghi ngại về tương lai ảm đạm của các rạp chiếu phim trong năm 2021, CinemaCon 2022 trở lại đầy ấn tượng khi lĩnh vực phim chiếu rạp hồi sinh mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới dần trở lại sau 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành.
Sau khi lập “cú hattrick” tại Liên hoan phim quốc tế Nghệ thuật châu Á vào dịp đầu tháng 7 vừa qua, bộ phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn lại giành giải “Phim kinh dị xuất sắc nhất” tại một Liên hoan phim quốc tế tại Mỹ.
Phía sau những thước phim rùng rợn về "Phí Phông" đang làm mưa làm gió tại rạp chiếu với doanh thu hơn 100 tỷ đồng là một thực tế đầy trăn trở giữa đại ngàn. Nếu trên màn ảnh, hành trình của nhân vật là đi tìm sự thật để "giải oan" cho một lời nguyền, thì ngoài đời thực, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại nằm ở cuộc chiến chống lại những lời đồn thổi.
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý xây dựng Thông tư quy định tiêu chí phân loại phim và hướng dẫn thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem” với sự tham dự của nhiều nhà làm phim, đại diện doanh nghiệp phát hành phim.
Thị trường phim chiếu rạp đang khởi sắc trở lại sau cả năm trời “ngủ đông”. Tham gia vào đường đua tháng 3 là loạt “bom tấn” Việt được đầu tư kỹ lưỡng, công phu, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những “bữa tiệc” giải trí thịnh soạn và hấp dẫn.